Tâm sự hôm nay

Bố mẹ nợ 2,5 tỷ đồng nhưng giấu con

Khi tôi lên đại học cũng là lúc bố mẹ làm nhà, tôi vừa học vừa làm để có tiền giúp đỡ bố mẹ vì biết ông bà nợ nần.

Sau ba năm ra trường, tôi tiết kiệm chút một để gửi tiền về, rồi vay thêm nên có được mảnh đất ở quê. Tôi từng hỏi về nợ nần của gia đình rất nhiều lần nhưng không được biết. Tôi thương bố mẹ, lại cố làm và vay mượn gửi về. Gần đây, tôi biết khi nhà xây, bố mẹ không có đồng nào, 100 % tiền vay mượn. Rồi bố mẹ chăn nuôi ở quê lại gặp cảnh gia súc gia cầm chết chóc, mấy năm nay cũng không có công ăn việc làm gì, từ đó tới giờ cứ đi vay mượn để trả vào tiền lãi và chi tiêu. Giờ số tiền bố mẹ nợ lên đến 2,5 tỷ đồng, trong khi trước đó xây sửa hết khoảng 700 triệu đồng.

Bố mấy năm nay không đi làm, lại rượu chè, ốm đau và không biết gì về nợ. Cho dù giờ có bán nhà đi, bố mẹ tôi cũng chỉ trả được một nửa nợ. Mẹ luôn bảo rằng sợ các con suy nghĩ nên không nói, vì các con nên không cho ai biết và cứ cố như vậy cho tới giờ. Khi những chủ nợ của gia đình hỏi, tôi đã nói ra sự thật về số nợ của gia đình, rằng bản thân đã cố gắng đi làm để gửi tiền về như nào, mọi chuyện ra sao. Sau khi tôi nói thế, mẹ cảm thấy rất mất mặt với mọi người và bảo không muốn sống nữa. Giây phút ấy, tôi rất tức giận và đã nói mặc kệ. Từ đó đến giờ tôi thật sự rất sợ hãi, bất an cho dù mẹ đã về nhà sau khi bỏ đi. Tôi mới ra trường được ba năm, thật sự quá mệt mỏi, không biết làm sao nữa, xin mọi người cho lời khuyên.

Duy An

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/bo-me-no-2-5-ty-dong-nhung-giau-con-4603187.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY