Kinh tế xã hội hôm nay

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thăm, tặng quà người có công

(MangYTe) – Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), chiều 19/7, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã đến thăm và tặng quà cho 3 gia đình người có công tiêu biểu đang sinh sống tại quận Long Biên và Ba Đình, TP Hà Nội.

Cùng đi thăm và tặng quà cho các gia đình người có công, về phía tp hà nội có phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo quận, phường – nơi gia đình người có công đang sinh sống.

Đến thăm nhà thương binh hạng ¼ nguyễn tường vĩnh (tại đường nguyễn chí thanh, phường ngọc khánh, quận ba đình), bộ trưởng bộ lđtb&xh đào ngọc dung, phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ubnd quận ba đình tạ nam chiến đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe ông vĩnh cùng gia đình.

bộ trưởng bộ lđtb&xh đào ngọc dung thăm hỏi và tặng quà cho thương binh 1/4 nguyễn tường vĩnh.

Bộ trưởng đào ngọc dung, phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng đã rất xúc động khi ông nguyễn tường vĩnh tham gia kháng chiến từ năm 16 tuổi làm nhiệm vụ vận thương, cứu thương binh tại sư đoàn 308, trung đoàn 36. sau 20 năm tham gia bộ đội, 24 năm giảng dạy tại trường đại học lao động – xã hội, ông nguyễn tường vĩnh nghỉ hưu năm 1997. bản thân là thương binh nặng, bệnh tật, đau yếu nhưng ông vĩnh luôn yêu đời, tin tưởng vào đảng và chính quyền, thường xuyên làm thơ và xuất bản tặng bạn bè, đồng chí.

Sau khi lắng nghe và trò truyện cùng thương binh, người đứng đầu ngành LĐTB&XH, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cũng chúc ông Nguyễn Tường Vĩnh cùng gia đình trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con, các cháu, hàng xóm noi theo.

phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng thăm hỏi, tặng quà và chúc sức khỏe thương binh 1/4 nguyễn tường vĩnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng thông tin về việc, những năm qua Đảng và Nhà nước, TP Hà Nội đã làm tốt công tác chăm lo tới người có công. “Bác là tấm gương sáng không chỉ trong cộng đồng mà còn là tấm gương sáng ngay cả khi còn đang công tác. Dịch giã khó khăn, rất mong bác và gia đình cùng bà con vượt qua giai đoạn này” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Trước sự quan tâm sâu sắc của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, ông Nguyễn Tường Vĩnh xúc động gửi lời cảm ơn chân thành. Thực hiện trách nhiệm với Nhân dân, sau 2 năm nghỉ hưu, bác Nguyễn Tường Vĩnh tham gia làm Chủ nhiệm Nhà văn hóa cụm 10, phường Ngọc Khánh.

Bị giảm 81% sức khỏe, sọ phải bị trúng đạn đã ảnh hưởng đến chân trái bị teo cơ, phải đi lại bằng nạng nhưng ông hằng ngày, ông Nguyễn Tường Vĩnh vẫn làm thơ. “Thơ ca là một trong những điều tốt đẹp. Thơ là nạng đỡ dạo chơi. Thơ là tiên dược giúp tôi nhẹ người. Thơ giúp tôi quên đi nỗi đau đang phải mang trên thân thể.” – ông Nguyễn Tường Vĩnh chia sẻ.

“Nhờ ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân giúp tôi cùng gia đình có đời sống khá rồi. Thế mà các đồng chí vẫn quan tâm nên tôi nghĩ đến trách nhiệm để đền ơn, báo đáp” – ông Nguyễn Tường Vĩnh xúc động nói.

Trước khi bộ trưởng đào ngọc dung, phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng ra về, bác nguyễn tường vĩnh đã xin phép đọc tặng một bài thơ do mình sáng tác mang tên “người về từ tà- púc”.

bộ trưởng bộ lđtb&xh đào ngọc dung chúc sức khỏe và tặng quà thương binh 1/4 phạm đình thi.

Trước đó, bộ trưởng bộ lđtb&xh đào ngọc dung, phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng cùng cán bộ các sở, ngành, quận, phường đã đến thăm và tặng quà cho gia đình gia đình ông phạm đình thi, sinh năm 1951 là thương binh hạng ¼ (tỷ lệ 81%) đang sống cùng gia đình tại tổ 18, phường thượng thanh, quận long biên.

phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng tặng quà cho thương binh 1/4 phạm đình thi và gửi lời chúc sức khỏe, mong bác luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Ông Phạm Đình Thi sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tham gia quân đội từ năm 1970, làm nhiệm vụ giải phóng miền Nam, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Đến tháng 10/1979, ông tốt nghiệp chuyên ngành vũ khí và được tái ngũ về công tác tại Viện kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ quốc phòng. Đến năm 2000, trong một đợt thử nghiệm vũ khí A2 ông bị thương mất mắt phải, cụt tay trái và vết thương ở thành bụng. Năm 2003, sau khi về nghỉ hưu, ông Phạm Đình Thi luôn nỗ lực cố gắng vượt lên bệnh tật, vận động gia đình tham gia các hoạt động của địa phương, nơi cư trú.

bộ trưởng đào ngọc dung, phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng thăm hỏi, tặng quà cho bà đỗ thị hành - vợ liệt sỹ nguyễn văn thuyết.

Bộ trưởng bộ lđtb&xh đào ngọc dung, phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã đến thăm và tặng quà gia đình bà đỗ thị hành (ở tổ 19, phường thượng thanh, quận long biên) là vợ liệt sĩ nguyễn văn thuyết (sinh năm 1941, quê quán mai lâm, đông anh, hà nội, hy sinh năm 1970 tại mặt trận phía nam).

sau khi thắp nén tâm hương lên bàn thờ liệt sỹ nguyễn văn thuyết, phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã tặng quà cho bà đỗ thị hành.

Bà Đỗ Thị Hành hiện đã già yếu, đang hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ. Bà Đỗ Thị Hành và liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết có 1 người con trai duy nhất đã lập gia đình đang làm công nhân tại một doanh nghiệp, con dâu bán hàng. Do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, thu nhập của cả gia đình chỉ đảm bảo mức sống trung bình, nên vẫn còn những khó khăn nhất định.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/bo-truong-bo-ldtbxh-dao-ngoc-dung-pho-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-chu-xuan-dung-tham-tang-qua-nguoi-co-cong-427711.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY