Cháu chơi game cả đêm cả ngày, không có tương lai, con cái vợ cũ nuôi mà cháu không chu cấp. Nhiều lần tôi đẩy cháu ra đường nhưng được vài hôm cháu lại về, nói nuôi con ít tốn kém lắm, mẹ cứ cho con tô cơm với vài quả trứng là xong.
Tôi buồn nên cứ buông cho qua ngày, nói cũng chẳng được. Tôi đã già, nhìn con mà thấy bất lực, dỗ ngọt có, căng thẳng la mắng cũng có nhưng đều vô dụng. Các bạn cho tôi hỏi, có ai từng nghiện game giống con tôi không? Bạn nào giống con trai tôi mà bỏ được game hãy cho tôi xin lời khuyên.
Yến
Theo VnExpress
Chủ đề liên quan:
con trai