Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng

(Tổ Quốc) - Trên hành trình dài hơn 100 km đó, nhóm bạn đã gặp phải những tình huống không may. Tuy vậy, đó lại là những dấu ấn và kỷ niệm đẹp mà mọi người không thể quên.

Những năm gần đây, Hải Phòng trở thành điểm đến lý tưởng, đặc biệt là trong mùa cao điểm về du lịch. Cách Hà Nội khoảng 120km, bạn chỉ mất chưa đầy 2 tiếng để đến với thành phố Hải Phòng xinh đẹp. Nơi đây vừa có biển, vừa có núi rừng và đặc biệt là những món ăn ngon khó cưỡng.

Mới đây, câu chuyện của nhóm bạn trẻ đi xe máy từ hà nội đến cát bà, hải phòng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. clip tiktok này đã có hơn 1 triệu lượt xem. trong bối cảnh giá xăng đắt đỏ hiện nay, chuyến du lịch táo bạo của nhóm bạn này chính là ước mơ của nhiều người.

Qua tìm hiểu, chúng tôi đã liên hệ được với chủ nhân của video. Chia sẻ với Trí thức trẻ về chuyến đi đặc biệt này, Lê Thị Thu Thảo (22 tuổi) cho biết bản thân là người rất thích đi du lịch. Bạn hiện là sinh viên của Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

Video triệu view của Thảo và các bạn. Nguồn: @t.thao2808

Hiện tại vì đang ở giai đoạn cuối cấp, lịch học khá dày đặc nên thảo không có nhiều cơ hội đi đó đây. điều may mắn là thảo có 1 nhóm bạn đại học sẵn sàng xách balo lên và đi ngay khi tranh thủ được thời gian.

Chuyến đi của nhóm bạn được lên kế hoạch từ đầu tuần, ngay cuối tuần là bắt đầu xuất phát. tổng chi phí đi lại hết 1,5 triệu đồng/người. cụ thể tiền xăng hết 250 nghìn đồng/xe cho hai chiều.

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng - Ảnh 2.

Lý giải về việc giá xăng tăng nhưng vẫn chọn đi xe máy, thảo cho biết: chúng mình chọn hình thức này vì có thể chủ động về thời thời gian, mà còn tiết kiệm chi phí rất nhiều so với ô tô. đặc biệt chúng mình muốn được ngắm cảnh dọc đường, có thể dừng chân bất cứ lúc nào để chụp những bức ảnh đẹp làm kỉ niệm, đặt dấu chân tại nơi mà không phải ai cũng đến.

Cũng nhờ đi xe máy, Thảo và các bạn đã lưu lại được những kỷ niệm khó quên trong chuyến đi.

Xách ba lô lên và đi

Cả nhóm đi bằng xe máy và xuất phát từ cổng trường trường cao đẳng công nghệ bách khoa hà nội vào lúc 3h30. nhóm chọn đi sớm để đường không bị đông, nhưng vừa đi được một lúc thì một xe trong nhóm bị hỏng. lúc đó là 4 rưỡi sáng nên các cửa hàng đều đóng cửa, cũng may là có một chú đi sửa xe đêm. sau khi khắc phục được sự cố, nhóm bạn lại tiếp tục hành trình.

Đoàn đi theo lối quốc lộ 5 qua hưng yên - hải dương - hải phòng và đến phà gót. từ hà nội về đến bến phà gót khoảng 140km, mất khoảng 3 tiếng rưỡi do nhiều người tay lái yếu, chỉ dám đi chậm.

Ban đầu nhóm dự định đến nơi sẽ đi qua Nhà Hát Lớn, Bưu điện Thành Phố và Ga Hải Phòng. Nhưng do đi từ sớm và đường dài nên ai cũng thấm mệt, Thảo và các bạn quyết định sẽ đi thẳng về Cát Bà để nghỉ ngơi.

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng - Ảnh 3.

Đến Bến Phà Gót mọi người mua vé để lên phà sang Bến Cái Viềng, phí là 57 nghìn đồng mỗi xe, mất khoảng 20 phút. Sau đó nhóm đi khoảng 25km nữa mới đến Cát Bà. Đường từ Bến Cái Viềng vào đến Trung tâm Thị Trấn Cát Bà rất đẹp, một bên là núi một bên là biển.

Nhóm có đặt phòng trước khi đi nên mặc dù chưa tới giờ nhưng khách sạn vẫn hỗ trợ cho checkin sớm. Chi phí hết 1,3 triệu đồng cho một phòng 4 giường 8 người và 1 phòng đơn.

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng - Ảnh 4.

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng - Ảnh 5.

Làm gì ở Cát Bà?

Cả nhóm đi ăn trưa và quay về khách sạn nghỉ ngơi đến 4 giờ chiều. Mọi người di chuyển đến Cổng chào Cát Bà sau đó ra bãi tắm. Theo tiết lộ của một người lái xe điện ở đây, bãi tắm Cát Cò đang rất đông nên khuyên mọi người đến Bãi Tắm Tùng Thu, phù hợp hơn cho những ai không thích bon chen.

Sau khi chụp ảnh và tắm, 6h tối Thảo và các bạn trở về khách sạn và chuẩn bị đi ăn. Đồ ăn ở đây rất ngon, từ nhân viên đến chị chủ quán rất thân thiện. Ăn xong còn được chị chủ quán tặng quà cho mang về.

Sau đó, nhóm bạn cùng nhau đi lượn phố đến hơn 23h rồi về nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi vịnh lan hạ.

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng - Ảnh 6.

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng - Ảnh 7.

Theo chia sẻ của Thảo, mọi người đến Cát Bà nhớ phải đi Vịnh Lan Hạ vì rất đáng tiền. Vịnh rất đẹp, nước xanh trong. Đến đây, mọi người sẽ được thăm Làng chài Cái Bèo và các đảo tự nhiên như Đảo Ba Trái Đào, Đảo Tháp Nghiêng… Ngoài ra còn có chèo thuyền kayak thăm Hang Sáng Tối.

15h30, mọi người lên tàu và trở về Bến Cái Bèo, sau đó xuất phát về trung tâm thành phố. Cả hội kịp dừng chân ăn bát bánh đa cua rồi mới lên đường về Hà Nội.

Khi được hỏi về những chi tiết khó quên, Thảo cho biết: Điều khiến mình bất ngờ nhất chính là làng chài Cái Bèo. Người dân ở đây sống trên các ngôi nhà nổi, quanh năm ở biển dù cho nắng gắt hay mưa to, thỉnh thoảng họ mới vào đất liền.

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng - Ảnh 8.

Kệ giá xăng cao ngất ngưởng, nhóm bạn trẻ vẫn đi xe máy 100km từ Hà Nội đến Cát Bà: Hành trình gian nan nhưng thành quả cực xứng đáng - Ảnh 9.

Sau chuyến đi, Thảo muốn gửi gắm đến mọi người rằng: Đất nước của chúng ta còn có rất nhiều nơi đẹp và nên thơ. Mọi người hãy dành thời gian để đi tham quan, trải nghiệm và khám phá để thấy được vẻ đẹp của Việt Nam.

Hơn nữa du lịch còn là cơ hội để tạo kỷ niệm, khiến tình bạn trở nên thân thiết gắn bó hơn. Có một câu nói đang rất hot với giới trẻ ngày nay là: 'Đời còn dài, mình còn trẻ, xăng thì rẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên'. Tuy bây giờ xăng không còn rẻ nữa nhưng mà nơi nào vui vẻ thì mình vẫn ưu tiên nhé, Thảo chia sẻ.

Nguồn: NVCC

Khách sạn sợ mưa nhất thế giới: Chỉ cần mưa hơn 2 tiếng, chỗ ở trong ngày miễn phí hoàn toàn

Thùy Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/ke-gia-xang-cao-ngat-nguong-nhom-ban-tre-van-di-xe-may-100km-tu-ha-noi-den-cat-ba-hanh-trinh-gian-nan-nhung-thanh-qua-cuc-xung-dang-4202230614857446.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY