Ngày 25/4, Parris Khachi và Emily Manashi hạnh phúc thề nguyền trước Chúa tại nhà thờ St. Ignatius ở San Francisco, bang California, Mỹ, chính thức nên vợ nên chồng. Buổi lễ diễn ra trong tiếng chúc phúc của gia đình hai bên, ngoài ra không còn ai khác. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều “chứng nhân” có mặt tại buổi lễ để chia sẻ niềm vui tân hôn cùng cặp đôi. Đó chính là loạt ảnh chụp những tín đồ thường xuyên đi lễ tại giáo đường, khiến cả buổi lễ tưởng chừng quạnh hiu cũng bừng sáng trong bầu không khí hạnh phúc.
Cô hạnh phúc tiến đến bên chú rể.
Vì thế, cặp đôi vẫn trao nhau lời thề nguyện tại nhà thờ với sự tham dự của thành viên trong gia đình, đồng thời phát livestream cho những quan khách không thể có mặt tại buổi lễ. Thế nhưng, hơn cả mong đợi của Parris và Emily, nhà thờ đã cho họ một niềm vui bất ngờ bằng cách dán ảnh của tín đồ thường đi lễ vào băng ghế, xem như họ xuất hiện để chung vui với đôi uyên ương.
Đôi tân nhân làm lễ cưới trước sự chứng kiến của gia đình.
“Chúng tôi vừa đến nhà thờ thì đã thấy những bức ảnh ở đó rồi. Trong những ngày này, nhà thờ thường livestream những buổi lễ cầu nguyện của họ. Để giữ sợi dây liên kết giữa cha xứ và các con chiên, họ đã đặt ảnh tín đồ lên băng ghế. Chúng tôi rất cảm kích hành động đó”, chú rể nói.
Lễ cưới “đông đảo” khách tham dự.
Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Vicens Forn, cô dâu mới tươi cười rạng rỡ, được bố dìu đến bên người sẽ bên cô suốt đời giữa hàng loạt quan khách đặc biệt. “Cô dâu theo bố bước vào lễ đường”, anh chia sẻ trên Facebook. “Tôi thật may mắn khi đảm nhiệm việc chụp ảnh cho lễ cưới khác biệt và giàu cảm xúc này ở San Francisco, đừng quên rằng cuộc sống vẫn tiếp tục”. Chỉ sau vài ngày đăng tải, loạt ảnh cùng tâm sự chân thành của anh đã thu hút hàng nghìn lượt thích.
Chủ đề liên quan:
california cặp đôi chú ý Covid 19 Giữa mùa dịch khách mời lễ cưới mùa dịch san francisco tín đồ