Nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng mèo là loài động vật lạnh lùng và ít có tình cảm. Bởi dù đã được con người thuần hóa nhưng chúng vẫn còn giữ lại những bản năng dã thú giống như loài sư tử, hổ. Mèo bố hoặc mèo đực khác thường đối xử lạnh nhạt hoặc có phần tàn nhẫn với mèo con.
Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy. Đôi khi chúng cũng tỏ ra vô cùng thân thiện và giàu lòng yêu thương với loài của chúng.
Đơn cử như chú mèo đực dưới đây, bỗng một ngày bị làm mẹ Chị đồng nghiệp về quê nghỉ lễ, mang em mèo bé sang gửi nhà mình. Sau 4 ngày chung sống, thằng thái giám béo ị tình nguyện nằm ngửa hiến ni cho bé kia liếm mút.
Đặc biệt, "bảo mẫu" lại chính là một chú mèo đực nhưng đã bị biến thành... "thái giám". Nhiều người cho rằng có lẽ chính vì điều này chú mèo trở nên hiền lành và dịu dàng như chính mẹ mèo.
Nhìn bộ mặt phê pha của chú mèo khi cho mèo con bú mới thật buồn cười. Đôi mắt lim dim, nằm dài ngửa bụng cho mèo con ti sữa.
Còn bộ dạng của chú mèo con cũng hài hước không kém. Dù có tha hồ liếm mút cũng chẳng thấy giọt sữa nào vậy mà mèo con cũng cảm thấy thỏa mãn như vừa được bú mẹ no nê.
Nhìn những hình ảnh đáng yêu này còn ai có thể nói rằng mèo là giống lạnh lùng được nữa. Chúng cũng có tình cảm nhưng cách biểu hiện rất khác biệt, chỉ những ai tinh tế lắm mới có thể khai thác triệt để tình cảm của loài 4 chân này!
Chủ đề liên quan:
bà mẹ bất đắc dĩ cho mèo cho mèo bú sữa chú mèo con bú dân mạng mèo con mèo công công mèo thái giám nuôi con tình nguyện