Bên cạnh bài toán đau đầu "Ai trông con" thì cho trẻ chơi gì trong đợt Từ khi có thông báo "Nuôi nhốt mấy tuần rồi, hôm nay cho hai đứa lên tầng 3 để thay đổi không khí, thằng con thốt lên: Lâu lắm rồi con mới được hít khí tươi. Ăn tối thì thằng con bảo: Lãng mạn thật, con rất hài lòng. Giờ thì chúng gạ bố mẹ ngủ qua đêm trong trại. Về cơ bản thì còn xem xét đã. Ngày mai tiếp tục nuôi nhốt! Thôi, hôm nay cứ vui đã".
Với một chiếc lều có sẵn cùng sự trợ giúp của bố, cả nhà cho các con lên tầng 3... picnic. Chị Giang chuẩn bị thêm sách báo để các con đọc, một số đồ chơi như con quay... và không quên mang theo đồ ăn vặt. Không những thế, chị còn chuẩn bị đồ nướng BBQ cho các con ăn tối ngay tại lều...
Toàn bộ những khâu chuẩn bị chu đáo của bà mẹ 2 con này đã khiến các con có cảm giác y như một buổi cắm trại ngoài trời thực sự. Trong chiếc lều xinh xắn, Chi Lan và Đình Thái được nằm thư giãn, được chơi trò chơi yêu thích và thưởng thức những món ăn hấp dẫn cho mẹ chuẩn bị.
Khỏi phải nói, ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của chị Giang khiến các con "sướng mê tơi" như thế nào. Vì buổi tối hôm cắm trại, thời tiết Hà Nội chuyển gió mạnh và nhiệt độ xuống khá thấp nên chị Giang không đồng ý cho các con ngủ qua đêm trong lều. Tuy nhiên, tâm trạng lâng lâng sung sướng khi được cắm trại, hít khí trời đã khiến 2 nhóc tỳ nhà chị Giang mê đến mức đòi picnic mấy ngày nữa.
Chia sẻ ý tưởng của mình, chị Hương Giang hy vọng góp thêm một gợi ý cho các mẹ có con đang Nếu đang không biết cho con chơi gì, các mẹ có thể tham khảo ý tưởng này để thay đổi không khí cho con. Chỉ cần sắp xếp lại một góc nào đó trong nhà là trẻ đã có cơ hội trải nghiệm trong một không gian mới rồi!
Chủ đề liên quan:
chơi với con dành thời gian cho con Dịch Covid 19 hà nội học ở nhà nghỉ học nghỉ học ở nhà trò chơi cho trẻ trò chơi tại nhà