Những cuộc vượt sông luôn mang đếm hiểm họa khôn lường với đầu bò. dưới những dòng sông là bầy cá sấu đói đang chầu chực sẵn để xé xác con mồi nào xấu số.
Thế nhưng, chúng vẫn phải tham gia vào những cuộc di cư này để tìm tới vùng đất mới. Đôi khi, vẫn có những phép màu đến với con mồi tưởng như đã phải bỏ mạng vào tay cá sấu.
Một con lao xuống sông mara giữa tanzania và kenya. ngay lập tức, nó trở thành mục tiêu cho cá sấu. khi cá sấu khổng lồ tóm được đuôi của linh dương đầu bò, nhiều người đã mường tượng một cái kết buồn cho nó.
Thế nhưng ngay lúc này, một đàn ngựa vằn lớn xuất hiện và bắt đầu vượt sông. sự xuất hiện này đã đánh lạc hướng để cá sấu buông lỏng con mồi và không bỏ lỡ thời cơ, tận dụng cơ hội thoát thân an toàn.
Rõ ràng, cuộc sống luôn có những phép màu và chắc hẳn rất hạnh phúc với chuyện lần này.
Theo Anh Minh/Báo Đất Việt