Thất hoàng tử của Ly quốc, văn thao vũ lược, thanh danh các nước đều nghe tiếng, có lẽ vì nhãn giới quá cao nên trưởng thành lâu rồi mà tới giờ vẫn chưa lập gia đình
- lần này chỉ vì đại thế bắt buộc, chàng không còn cách nào khác mới đành phải làm rể Kim gia.
Nàng là tiểu thư hải đạo Kim Bích Huy, tài sản lớn nhất nước, quyền thế vượt trời, nàng cho đến hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có cơ hội xuất giá.
Bản thân Kim tiểu thư vô tâm vô tứ không lo nghĩ gì đã đành, nhưng điều kỳ quái là Kim quốc cữu cũng bỏ mặc, không thấy giục giã chi cả.
Đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng phải chung cảnh ngộ, nhưng là chốn phiêu diêu này hai người bọn họ có thể trải qua, thời thế loạn lạc, hành tẩu giang hồ, liệu có thể tìm được tiếng nói chung.
Đọc truyện kiếm hiệp này bạn đọc sẽ cùng chu du với hai nhân vật đầy lí thú trên.
STT | Chương | Tên chương | Ngày đăng |
---|---|---|---|
1 | Chương 1 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Dạ hàng | 27/12/2013 |
2 | Chương 2 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Kim Bích Huy | 27/12/2013 |
3 | Chương 3 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Diệp thành | 27/12/2013 |
4 | Chương 4 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Trưởng Tôn Vô Trần | 27/12/2013 |
5 | Chương 5 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Chiến vân | 27/12/2013 |
6 | Chương 6 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Trăng lạnh | 27/12/2013 |
7 | Chương 7 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Kinh biến | 27/12/2013 |
8 | Chương 8 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Sinh tử kiếp | 27/12/2013 |
9 | Chương 9 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Huyết huyền hoàng | 27/12/2013 |
10 | Chương 10 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Hận phát điên | 27/12/2013 |
11 | Chương 11 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Thôi cùng nhau quên | 27/12/2013 |
12 | Chương 12 | Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Ngoảnh đầu mây chiều xa | 27/12/2013 |