Hắn dùng hai bàn tay sắc nhọn của mình bấu vào hai bên vai nó .
Nó đau điếng nhưng môi mím chặt Hắn nói những lời cuối cùng của một con người.
- Tôi.
nợ em.
một mạng sống.
tôi sẽ.
trả bằng.
chính cái mạng.
này.
hục.
Tôi.
yêu.
Hắn không thể kiểm soát được nữa linh hồn hắn ý trí của hắn đã hoàn toàn biến mất.
Hắn vung chiếc vuốt quỷ qua mặt nó, từ gò má một vết máu đỏ khẽ gỉ ra rơi xuống đất.
Nó giật mình thình lình ngã ra xa, nó kinh hãi với bộ dạng của hắn nhưng sao bỏ mặc hắn được vì hắn là hoàng tử và vì hắn.
là một thứ gì đó quan trọng với nó mà nó cũng không hiểu.
- Anh bị.
sao vậy.
Tỉnh lại đi chứ
Nó nói trong hai hàng nước mắt dàn dụa, hòa cùng vệt máu đỏ tạo thành một mùi vị vừa tanh vừa đắng thật tuyệt vời.
Với Shin.
Hắn nắm chặt lấy hai bờ vai nó.
Siết thật chặt như chỉ muốn vò nát đi thân thể người con gái này.
nhưng mặc kệ nỗi đau da thịt nó cứ khóc ôm chầm lấy hắn để hi vọng rằng hơi ấm con người của nó còn có thể đánh thức trong hắn.
Một linh hồn.
Anh không được như vậy, anh mà chết thì còn ý nghĩa gì chứ.
Vì anh tôi đã cố gắng rất nhiều mà.
Nó gào lên, hai mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ vô hồn đang chảy máu kia Shin vô cùng thỏa mãn với điều này.
Vì đối với Vampire ngoài máu và thù hận chết chóc ra thì chẳng còn gì là thú vui cả .
Có thật là những điều này thật không, có tình yêu tồn tại không, mời bạn đón đọc truyện.