Thực là hết sức bất bình, dù đã bắt tác giả đổi tên nhân vật hoặc đổi tình tiết truyện nhưng cô vẫn ôm mối hận vào giấc ngủ.
Ai có ngờ được, cô cư nhiên lại xuyên không mà chính cô sẽ trở thành nhân vật nữ chính đầy oan khuất này.
Tại sao nữ phụ lại có thể tự tỏa sáng huy hoàng và đè đầu nữ chính như như vậy ?
Tại sao lại ức hiếp, dồn ép người ta đến bước đường cùng như vậy ?
Tại sao lại ho rằng nữ chủ là ngây thơ ngốc nghếch ?
Nếu thế sao lại làm được nữ chủ?
Cho nên, các nàng nữ phụ, đừng ỷ mình là nữ phụ mà khi dễ nữ chính ?
!
Xem ra nàng chính là phải lập lại trật tự mọi chuyện và cứu vãn nhân vật rồi.
Đọc truyện để theo dõi hành trình cứu vớt nữ phụ của Tần Cảnh nào.