Rất bất ngờ nhưng sao nó cứ thấy vui vui .
Vì hắn nó yêu nó chăng .
Suy nghĩ nhiều rồi nó mệt và thiếp đi .
Sáng hôm sau _Dậy đi vợ ơi , chồng nấu bữa sáng rồi À có đồ ăn , dậy nào Mở mắt , không quen cho lắm , sao trần nhà màu xám , chăn màu nâu , phòng mình màu hồng chứ _Đây .
Là đâu _Nhà anh _Đi về đây _Đính hôn rồi thì phải ở với chồng chứ _Không RING RING RING _Quản gia , sao tôi ở đây , đưa tôi về _Tiểu thư đính hôn , coi như đã gả đi nên phải ra ngoài sống _Đưa tôi nói chuyện với ba mẹ _Moị người đi Pháp rồi , tôi 5 phút nữa bay.
Tiểu thư sống tốt RỤP _Oa oa oa bố mẹ sao bỏ con đi , Càng khóc càng to hắn liền ra dỗ , ngọt lắm í .
Thế là nó nín.
Xuống dưới nhà thấy bữa sáng nó choáng _Kia là cái gì vậy _Bữa sáng chồng nấu cho vợ đấy _Kia gọi là bữa sáng ?
_Chồng nấu ngon lắm đấi Kéo nó chạy ra , trên bàn điã trứng mang 2 màu sắc , vàng và đen nhưng ở trên màu vàng vẫn còn nhớt nhớt ->Chưa chín.
Bánh mì nướng cháy , nâu vàng .
Sữa thì vàng vàng , đỏ đỏ , không biết màu gì .
Quanh đi quẩn lại không có gì ăn nổi _Anh nấu như này để tôi vào viện à Mặt ngượng ngượng , cười giả lả _Đâu , cũng bình thường mà.
Ngon như thế này _Tôi không ăn Thấy tâm huyết của mình bị gạt phăng ra _Thế em tự đi mà nấu _Không phải thách Chuyện này quá dễ với nó.
Từ bé nó thích nấu ăn nên luôn quanh quẩn ở phòng bếp xem nấu ăn.
Lớn hơn tí nữa được học nấu ăn cho đến bây giờ.
15 phút sau , mùi thơm ngào ngạt bay ra , hắn chảy nước miếng luôn.
Bây giờ , trên bàn đã có thêm , bít tết , xúc xích chiên , trứng ốp là và chiếc bánh mì cùng sinh tố hoa quả tráng miệng .
Nhìn thế hắn cũng lao vào ăn nhưng nó gạt tay _Tự ăn đồ mình làm _Vợ ơi cho anh ăn _Không _Đi, vợ muốn cái gì anh cũng làm _Anh chắc chắn _Ừ Thấy nó không nói gì hắn điên cuồng ăn không biết trăng sao gì hết phần vì đói , phần vì đồ ăn nó ngon.
Ăn xong , hắn hỏi nó _Vợ không đi học à _Đỗ đại học rồi _Vợ mới 17 _Nhảy lớp _Không tin cho lắm _Cho anh kiểm tra Hắn lôi nó lên phòng cho nó làm bài kiểm tra kinh tế vĩ mô được viết bằng tiếng anh _40 phút làm bài 15 phút sau _Này , trả _Không sao , không làm được chồng cũng không mắng đâu Mở ra , tròn mắt , đã làm hết , đúng 100% và sai 0% _Ơ _Tin chưa GẬT GẬT Trong đầu hắn lại nở 1 nụ cười gian tà , vợ ta thông minh như thế này .
Không sử dụng là rất phí.
TÚT , TÚT , TÚT _Cô Mai , mang hết đống dự án của công ty sang nhà tôi nhanh và ngay _Dạ RỤP Cô Mai sung sướng , trồng cây si sếp lâu như thế , hôm nay đúng là cơ hội trời ban.
Bây giờ nó đang nấu cơm theo lời lão chồng già nhưng KÍNH KOONG _Vợ ra mở cửa đi _Không , đang bận _Đi đi Hai vợ chồng giằng co mãi đến 10 phút để cô mai ấn đến mỏi cả tay .
Nó không cãi lại được phải ra mở cửa .
Ra đến nơi _Mày là osin mới nhà này thì phải biết điều đi chứ , tao ấn sao không ra mở cửa _Thế cô là ai _Tôi là bà chủ tương lai của cái nhà này _Nghĩa là phu nhân của cậu Long _Đúng _Dạ mời vào Cả hai cùng vào trong _Vợ ơi sao ra mở cửa lâu thế Nó giở quẻ , ra ôm Long , hắn thót tim , nhìn xuống thấy bà vợ nước mắt lưng tròng _Chồng ơi , cô ta bảo cô ta vợ của chồng , còn bảo vợ là osin nữa Nói xong nó rúc rúc vào ngực tỏ vẻ sợ hãi , mắt long lanh nhìn cô Mai _Cô để tài liệu lên phòng và cút.
Ai là chồng cô .
Đừng để tôi phải động Cô Mai mở to mắt , ngạc nhiên mãi mới hoàn hồn nổi _Sao anh lại vì con osin kia mà đuổi em _Im ngay , đây là vợ tôi , là bà chủ của cô đấy Thấy hắn cứ như vậy , nó dụi đầu càng hăng , ra vẻ tôị nghiệp , nhảy ra khỏi lòng hắn , đến bên cô Mai _Chị ơi , em xin lỗi , em đã chen vào tình cảm 2 anh chị Vừa nói , nó vừa dính kẹo kao su lên tóc và dựt mấy cái dây váy cho nó tuột ra .
Xong , nó lại nhảy vào lòng chồng khóc tiếp _Cút chưa Cô ta dậm chân bước , dây váy dài tuột thêm , cô ta dẫm phải , lăn ra khỏi cửa váy rách , lại còn ngắn cũn cỡn nên ai cũng cần ngoái nhìn
Mạng Y Tế