Blood Story - Cố gắng!!! - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Blood Story - Cố gắng!!!

.

Tan học , Cự Giải mệt mỏi trở về .

Hôm nay, thực sự cô không muốn bắt chuyện với ai cả , thở dài, nhìn lên trời, cô tuyệt vọng:

-Ông giời ơi! Sao ông không để cho con chết đi cho xong! Cái cuộc sống này lằng nhằng quá! -Thấy cái cuộc sống này lằng nhằng thì gỡ nó ra!_1 giọng nói vang lên, nó rất quen.

-Cái giọng này.

nghe quen quen_Cự Giải quay lại _ Ôi mẹ ơi! Cậu có cần như ma không hả Kết?

-Tại tớ thích!!_Ma Kết cười -.

_Cự Giải (lại) nghĩ đến ngày trước.

.

Sao cậu cứ nhát ma tớ thế hả Kết?

Tại tớ thích! Tớ thích Giải Giải nên thế đó! Hahaha!!! Đừng có đùa.

! Cự Giải thấy đau đầu vì bất chợt nhớ đến kí ức đó.

Ma Kết thấy cô như vậy thì lo lắng , hỏi:

-Cậu hay nhỉ?

Chỉ trêu như vậy thôi mà cũng đau đầu à?

-.

_Cự Giải lắc đầu và nói Ma Kết đi về nhà (Giải biết bọn này nhà cùng đường) , đang đi đến một con hẻm thì 1 tên lạ mặt ra vuốt má Giải.

Giải thấy thế liền ẩn ra nhưng thằng đó lại bước tiếp đến chỗ Giải (nó đi cùng hội).

Ma Kết liền ẩn thằng đó ra và đứng trước mặt Giải như để bảo vệ.

Tên đó khá tức giận và cho đồng bọn xông lên, thế là bọn nó xông vào, Ma Kết cũng lao vào xử từng thằng một, cậu quên mất rằng Cự Giải đang đứng 1 mình.

Thằng đó chạy ra chỗ Giải và giở trò sàm sỡ, Cự Giải cố chống cự nhưng không được.

Chợt cô biến thành Vampire, lao tới hút hết máu , hút cho đến chỉ còn 1 bộ xương trắng thì thôi, cô biến lại thành người.

Lúc đó Ma Kết cũng đánh xong, hỏi tên đó đâu thì Giải chỉ vào bộ xương làm Ma Kết sốc nhẹ.

Cậu đưa Giải về, đang về thì Giải nhìn thấy tay Ma Kết có 1 vệt máu dài, là do con dao của 1 tên đồng bọn đã cứa 1 vệt dài lên tay Kết.

Giải liền thúc giục Kết mau chạy nhanh về nhà để cầm máu.

Không biết họ vừa nói chuyện vừa băng bó như thế nào mà Giải tựa đầu lên vai Kết và cả 2 ngủ ngon lành cho đến sáng.

.

Sáng hôm sau, Giải tỉnh dậy, cô bất ngờ khi mình đang ngủ bên cạnh Kêt.

Cô bối rối, lúc này Ma Kết cũng đã tỉnh dậy:

-Tớ xin lỗi ! Tớ không.

-Ừ.

-Nhưng tớ sẽ cố gắng! -Là.

sao?

-Phục hồi trí nhớ! -Ừm.

.

Và rồi Ma Kết chia tay Giải để về nhà thay đồ.

Cự Giải cứ nhìn theo bóng Ma Kết mà mỉm cười 1 mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-co-gang-236882.html