Blood Story - Đi tham quan ở suối KAIDOI (p1) - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Blood Story - Đi tham quan ở suối KAIDOI (p1)

…Ra về,… -Các em nhớ chuẩn bị đồ mai đi suối nhé!_ Cô giáo hí hửng nói, cả lớp cũng “vâng dạ” rồi kéo nhau về, chỉ còn lại 12 chòm sao đang bàn tán .

Ngưu đột nhiên lôi ra một quyển sổ và nói:

-Mua gì giờ?

-Kem!!!_Nhân Mã hô to và bị ăn cốc vào đầu.

Cậu nổi đoá và hét lên:

-Đứa nào thế hử?

-…_Song Ngư nhìn Nhân Mã như thể mình chính là “thủ phạm” .

Nhân Mã liền cười ngượng và nói:

-Mua thứ khác bổ ích một tý đi! -Này Nhân Mã! Có “vợ” rồi là nhát quá đấy!_Sư Tử trêu -Đâu…Tớ không yêu cậu ấy!_Song Ngư chu mỏ lên cãi lý, Nhân Mã chỉ biết thở dài, chợt cậu lôi ra một quyển sổ y chang quyển sổ của Song Ngư để quên hôm đó… mà đúng là quyển sổ của Song Ngư, cô vội giật quyển sổ đó và nhanh chóng hỏi Nhân Mã:

-Cậu … đọc gì chưa?

-À ! Đọc rồi!! Văn hay chữ đẹp, quan trọng hơn là “tình yêu sét đánh”_Nhân Mã thật thà trả lời làm cả bọn cười lớn.

Do quá xấu hổ nên Ngư chạy đi, thấy vậy thì cả bọn liền không ngừng “đe doạ” Mã , bắt Mã chạy theo Song Ngư.

Nhân Mã liền đuổi theo , đằng sau là 10 đôi mắt đang rình cậu… …Nhân Mã chạy ra chỗ Ngư, Ngư (lại) khóc , Nhân Mã mỉm cười đi ra chỗ Ngư , cậu nói:

-Chuyện thích mình từ cái nhìn đầu tiên đâu phải xấu hổ mà phải khóc chứ?

Đằng nào mình cũng sẽ biết thôi mà… -Tên khốn! Đồ xấu xa! Cướp First Kiss của tôi! Vừa lòng chưa! Đồ…_Ngư chưa nói xong thì một lần nữa…Mã khoá môi cô.

Được 1 lúc thì Mã bỏ cô ra, Ngư do không hô hấp nên thở hồng hộc, cô nói :

-Anh…Anh….

/ Thực ra từ lâu anh đã để ý con cá ngốc này rồi!_Ngư chưa nói xong thì Mã chen vô, Ngư bất ngờ về câu nói đó rồi đỏ mặt.

Cô đột nhiên nói tiếp -Tôi không thích anh….

_Câu nói này làm Mã như có hàng đống mây đen đi tới và tụ tập ngay trên đầu cậu -Nhưng tôi … yêu cậu…_Ngư nói rồi tính chạy đi thì bị Mã kéo lại :

-Vậy là đồng ý hả?

_Mã nói xong thì Ngư cũng chỉ biết gật đầu…Cả không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, đột nhiên Ngưu xồ ra và giả vờ dùng quạt phe phẩy lung tung:

-Chà chà! Hôm nay nóng dữ_Ngưu vừa nói xong thì Song Tử cũng hùa theo làm 2 con người đó đỏ mặt, không còn cách nào khác , 2 người đó liền cố đi vào lớp với 10 cái mồm (trừ Yết thì còn 9) trêu chọc xung quanh… … …1 tiếng sau… …Sau khi đã bàn luận về ngày mai xong thì bọn nó cũng “giải tán” đi về… Tại chỗ của Thiên Bình… …Hôm nay cô đi về bằng xe đạp, vừa mới dắt xe ra đã có chuyện không hay … xe thủng lốp.

Cô tức giận nhìn chiếc xe đạp mà vừa rủa vừa nói rằng nó không hề có duyên với mình…Đang “thao thao bất tuyệt” một hồi thì Xử Nữ dắt xe ra ngoài, nhìn cô và nhìn chiếc xe đạp ấy, cậu nhanh chóng hiểu ra nhưng không để Thiên Bình biết bằng 1 câu hỏi:

-Ê! Ngốc! Đứng đó làm gì?

-Không liên quan tới anh! Đồ giả nai!_Thiên Bình vẫn khó chịu vụ hôm qua, cô gằn giọng.

-Sao cứ thấy tôi hỏi quan tâm là cô lại giở chứng thế nhờ?

_Xử Nữ -Tôi thích thế!_Thiên Bình vênh mặt lên -Sao không đổi từ “thế” bằng từ “anh” nhỉ?

_Xử Nữ cười gian, cậu không nghĩ cô sẽ đổi nhưng ai ngờ rằng cô đi đổi thật, bất giác cô lườm Xử Nữ và nói:

-Còn mơ nhé! Hotgirl như ta không bao giờ yêu cái loại như mi! -Thế thì thôi!_Xử Nữ định dắt xe đi thì Thiên Bình hét lên:

-Tôi thích người khác rồi! Hiểu chưa?

-Ai?

Là cái tên hay viết thư tình cho cô à?

_Xử Nữ cười gian làm Thiên Bình trố mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao Xử Nữ lại biết chuyện đó .

Cô liền hỏi:

-Là anh viết hay sao mà biết?

-Đừng có mơ! Mà trời sắp mưa rồi đấy!_Xử Nữ nhìn trời rồi định đạp xe đi lần 2 thì Thiên Bình kéo lại và cười trừ:

-Chở tôi 1 đoạn nhé! -Lên đi!_Vừa mới dứt câu thì Thiên Bình đã nhảy tót lên xe… Thế là cả 2 đứa, đứa đạp xe, đứa nói huyên thuyên, cả 2 đứa đều …ngốc.

…Tại chỗ của Bạch Dương – Song Tử… -Ê!_ Bạch Dương đập vai Song Tử làm cậu giật thót tim.

-Cô điên à?

_Song Tử “máu dồn lên não” -Hê hê hê!_Bạch Dương cười như chưa từng được cười làm Song Tử tức .

-Ê!_Song Tử nói làm Bạch Dương ngơ ngác, đột nhiên Song Tử bẻ cổ tay và cười cực gian đậm chất của tên “dê già” làm Bạch Dương thấy không ổn, cô sợ hãi .

Đột nhiên Song Tử “hù” một cái làm Bạch Dương hét loạn lên .

Song Tử nói rồi đi luôn:

-Cho cô chừa! -Anh…Đồ vô giáo dục!!!_Bạch Dương nghiến răng tức giận rồi cô cũng hậm hực đi về.

…Tại chỗ Bảo Bình – Sư Tử… Bảo Bình hẹn Bạch Dương là sẽ đi về cùng.

Ai dè lúc đến chỗ hẹn thì chẳng thấy ma nào, cô cứ đứng chờ ở đó cho đến khi có một giọng nam vang lên quen thuộc làm cô quay ra hướng có giọng nam ấy:

-Mấy cưng muốn gì nào?

_ Không ai khác đó chính là Sư Tử -Đi chơi đi anh!_Giọng của mấy đứa con gái ẻo lả vang lên …Bảo Bình nhìn ra chỗ đấy, cô hơi bất ngờ vì đó là Sư Tử , cái tên ngạo mạn đó.

Vừa lúc đấy thì Sư Tử cũng thấy cô và nhanh chóng đuổi bọn kia ra, cậu hỏi:

-Ê! Không về à?

…Đáp lại câu hỏi của Sư Tử là sự im lặng của Bảo Bình, cô bỏ đi luôn làm Sư Tử ngơ ngác, bất giác cậu nở 1 nụ cười khó hiểu….

…Về phần Bảo Bình , cô cứ đi mãi như vậy và quên mất việc chờ Bạch Dương, không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy… …Tại chỗ Ma Kết – Cự Giải… -Lên đi tớ chở!_Ma Kết dắt xe ra và nháy mắt với Giải làm cô khá bối rối.

Cự Giải chợt cười và lắc đầu ngụ ý không cần đâu.

Chợt Ma Kết nhìn cô âu yếm và nói:

-Giải Giải của Kết vẫn như ngày nào! Không thay đổi gì cả! -Ơ! Cậu nói gì vậy?

_Cự Giải ngơ ngác -À không! Lên đi tớ chở!_Ma Kết kéo Giải lại gần.

Cự Giải thấy thật quen thuộc, tim cô đập liên hồi, cô ngoan ngoãn ngồi lên xe của Kết và tất nhiên…đồng ý cho cậu chở về.

…Cặp còn lại :

Thiên Yết – Kim Ngưu (tại cái cặp Ngư – Mã không còn gì để nói nữa, cặp Ngưu – yết này mình sẽ viết hơi dài một tý nhé!) -Lên đi!_Ngưu gọi Yết.

Cô lờ cậu đi và tự đi bộ về.

Ngưu kéo cô lại:

-Cô bướng quá ha?

Lên! Tôi chở!_Ngưu nói -Không!_ Yết đi luôn , Ngưu bực mình, giật cặp sách của cô, để lên giỏ xe của mình.

Yết thấy vậy thì chìa tay ra đòi cặp nhưng Ngưu không trả.

“Giằng co” mãi cuối cùng Ngưu phun ra đúng 1 câu hỏi:

-Mà! Hôn ai chưa?

Nhìn cô vậy mà! -Chưa!_Yết nhăn mặt, định giật cặp thì Ngưu đã cầm nó.

-Đừng để tôi phải làm mất nụ hôn đầu của cô_Ngưu cười đểu -Đừng có mà …_Yết chưa kịp nói hết thì Ngưu đã kéo cô lại gần và hôn lên mũi cô làm cô giật mình.

Ngưu ẩn nhẹ cô ra và hỏi tiếp:

-Đó là hôn mũi , nếu muốn hôn thật thì cứ việc giằng cặp -Không lên!_Yết tức giận, cô cố gắng giằng co cho đến khi thấy Ngưu gần sát mặt mình , chỉ còn đúng 2 hoặc 3 cm nữa là cả 2 chạm môi thì cô dùng hết sức đá vào chân Ngưu làm cậu phải ôm cái chân, tuy nhiên việc cầm cặp vẫn được tiếp tục.

Yết thấy vậy liền chìa tay ra một lần nữa, lần này Ngưu không nói gì nữa mà chỉ nháy mắt với Yết làm cô thực sự nổi đoá.

Ngưu thấy vậy thì đạp xe đạp một cách nhanh chóng vì biết rằng cô sẽ biến thành Vampire .

Yết biến thành Vampire và lao đến chỗ Ngưu.

Thấy tình hình không ổn, cậu biến thành sói, vứt xe đạp đi , cầm cặp của cô và của cậu chạy với tốc độ cực nhanh.

-Đừng có mơ mà chạy nhanh hơn ta nhá! Cưng!_Ngưu vừa chạy vừa cười.

Yết tức giận bay với tốc độ cực nhanh đến chỗ Ngưu.

-Ôi trời!_Ngưu tăng tốc… …Về nhà… -Thua rồi!_Ngưu thở không ra hơi.

-Ừ!_Yết cố lấy lại dưỡng khí -Ngủ đây! Tôi không ăn đâu!_Ngưu nói rồi nằm dưới sàn (gọi là đã rút kinh nghiệm bị Yết đạp không thương tiếc xuống dưới =)) ) -Ai khiến…_Yết nhìn Ngưu.

Vào phòng tắm rồi đi ra ngoài, chợt thấy cậu ngủ say như chết, đã thế lại còn nửa nằm nửa ngồi .

Yết tặc lưỡi, nghĩ rằng Ngưu sẽ không thích nằm như vậy nên ẩn mạnh tên này nằm hẳn hoi xuống, thấy tên này vẫn ngủ như chết rồi thì cô định trêu cậu.

Lấy cây bút đủ loại màu (màu được đặc chế từ bé :

)) ) ngồi xổm xuống , vừa mới chuẩn bị vẽ vào mặt thì bất chợt Ngưu mở trợn tròn mắt ra như xác chết mới sống dậy và nhanh như cắt, cậu ôm lấy cô và đưa cái ánh mắt sát thủ ra ngoài cửa sổ làm Yết khá bất ngờ, chợt cậu dùng súng bắn ra ngoài cửa sổ và cộng thêm đó là một tiếng hét rồi im dần… …Về phần Yết, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, định ẩn tay Ngưu ra thì Ngưu vẫn giữ như vậy, đã thế lại còn ngó nghiêng ngoài cửa sổ làm cô hiểu nhầm rằng tên đó đang nhìn mặt cô, mà cô lại ghét nhất như vậy nên cô đã thẳng tay đấm một phát chí mạng vào mắt Ngưu làm Ngưu rên rỉ và ôm mắt của mình.

Cậu nói trong sự rên rỉ:

-Có mấy con Vampire ngầm ngoài kia mà cô còn đánh tôi à?

-Xin lỗi_Yết tức giận , mở cửa sổ ra, đúng lúc con Vampire đấy vồ vào cô, may là cô vừa đúng lúc cúi xuống.

Con Vampire đấy vẫn chưa chịu tha, cố gắng vồ vào cô nhưng bị ăn phát đạn của Ngưu làm nó từ từ tan thành cát bụi.

Yết chẳng biết nói gì ngoài việc cảm ơn rồi lên giường ngủ.

Lúc tắt đèn đi, cô vẫn thấy cậu ngồi cầm súng bạc (lẽ ra bị thu từ trước nhưng mà không ở kí túc xá thì được trả ), suy nghĩ gì đó.

Yết nói:

-Ê! Ngủ đê! Chả nhẽ định chờ tôi ngủ say rồi giở trò hả?

-Xin lỗi nhưng tôi không có hứng!_Ngưu nói giọng điệu khó chịu làm cô thấy ngứa tay, muốn đấm nữa nhưng thôi…Chợt cô nói nhỏ nhẹ:

-Chuyện vừa nãy… Cảm ơn nhé! -“Tảng băng” như cô mà cũng biết cảm ơn à?

_Ngưu cười nhạt, tay vẫn mân mê khẩu súng bạc.

Lúc nói xong thì Yết cũng đã ngủ rồi.

Ngưu chỉ biết mỉm cười và lắc đầu, chờ thêm 30phút nữa rồi ngủ… Lúc đã mệt rồi, cậu định ngả người xuống thì thấy Yết không nằm chăn mà lại đặt ở chỗ của cậu trước đó…Ngưu cầm lấy chăn và đắp lại cho cô, cậu ngồi bên cạnh cô và chợt vuốt lấy tóc cô, đứng dậy và hôn lấy trán cô rồi nói :

-Đừng bao giờ rung động trước tôi nhé! Cô phải hứa đấy! Nếu rung động thì cô sẽ đau lắm đấy!_Ngưu nói xong rồi thì nằm xuống chỗ ngủ của cậu và chìm vào giấc ngủ .

…Sáng hôm sau….

-Nhìn nè! Sao Ngưu lại chung phòng với Yết vậy?

_Xì xào xì xầm của lũ con gái.

-TÊN NGƯU KIA!!! NGƯƠI LÀM GÌ YẾT CỦA TA VẬY HẢ?

!!_Giọng này là của Cự Giải…Sau câu hỏi của Cự Giải là một tràng câu hỏi được tung ra và cuối cùng Ngưu cũng phải nói rằng mình chính là quản gia ở đây nhưng hết phòng nên phải ở đây.

Tất cả đều tin cái lời nói của Ngưu, chỉ trừ có 1 người, đó là Bạch Dương, cô chơi với Ngưu lâu lắm rồi, từng câu nói của Ngưu cô đều biết là giả hay thật.

Bạch Dương tuyệt vọng, định chạy đi thì chợt Bảo Bình giữ lại , Bảo Bình kéo cô ra 1 chỗ khuất người và hỏi cô:

-Cậu sao vậy?

-Mình … không sao mà…_Bạch Dương cúi đầu nói, nước mắt đã lăn dài trên má.

Bảo Bình nhìn cô rồi nhìn trong phòng kia thì chợt hiểu ra và vỗ vai an ủi Bạch Dương:

-Cậu cứ yên tâm! Cậu sẽ làm cậu ấy rung động được thôi mà!_Bảo Bình nói rồi lau nước mắt cho cô.

Bạch Dương chỉ biết mỉm cười gượng gạo, lúc đó đã có người phát hiện ra nhưng chỉ biết cô ấy khóc thôi… …Về phần Ngưu , sau khi bị đuổi ra khỏi phòng Yết một cách quá đáng thì cậu đã nhìn thấy cảnh Bạch Dương khóc, mặc dù khó chịu trong lòng lắm vì là một người bạn nhưng không thể làm gì được, cậu chỉ đứng đó nhìn và thấy cô cười gượng gạo .

Cậu chỉ suy nghĩ rằng :

“Tôi ghét nụ cười đó của cậu”.

Đã bao lần cô cũng cười như vậy và cậu cũng đã nói như vậy nhưng cô đâu có nghe… …Tại phòng khách… -Ây! Đến nhà Yết toàn sát khí thôi!_Sư Tử nói -Ê! Thằng Ngưu kìa!Sao mình lại không biết nó đến đây nhỉ?

_Xử Nữ chỉ Ngưu đang đi xuống tầng.

-Hê hê hê! Chào! _ Nói rồi Ngưu cố chuồn nhưng bị bọn Hunter Vampire (Song Tử) tóm lại:

-Nói! Sao đến sớm vậy hả?

_Song Tử hỏi dồn.

-Nhà tui! Tui có quyền !_Ngưu bịt miệng lại vì lỡ mồm nói thẳng ra -Hả?

!! Thế Yết?

_Xử Nữ -Suỵt! Be bé cái mồm thôi! Mấy đứa con gái kia biết tôi không phải là quản gia ở đây thì tôi chết!_Ngưu -Thế còn Yết?

_Ma Kết hỏi -Thì sống cùng chứ sao!_Ngưu -Ngủ ở đâu?

_Mã hỏi -Tôi dưới sàn, cô ta ở trên giường_Ngưu -Vậy thì tốt_Sư Tử

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-di-tham-quan-o-suoi-kaidoi-p1-236876.html