Blood Story - Hồi ức ngày xưa - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Blood Story - Hồi ức ngày xưa

.

Tại thư viện.

.

Cự Giải đang chọn cho mình một quyển sách, đối với cô, cuộc sống chỉ có sách, sách và sách.

Đang chọn thì giật mình vì có 1 giọng nói vang lên:

-Cũng đã lâu rồi nhỉ Giải Giải?

_là giọng của 1 chàng trai -Ơ.

Ma Kết, cậu nói vậy là sao?

_Cự Giải khó hiểu -Tớ cứ nghĩ cậu bị bọn Vampire giết chết, hoá ra là họ đánh mất trí nhớ của và làm cậu ra vậy à?

_Ma Kết.

-Cậu nói linh tinh gì thế?

Cái gì mà mất trí nhớ?

Tớ tự nguyện làm Vampire , cậu không được nói vậy.

Mà tớ đâu có quen cậu _Cự Giải nói, cô có cảm giác như trái tim mình đang bị quả tạ 1000 tấn đè nặng vào, nó thật đau.

-Cậu thực sự không nhớ sao?

Tớ là Kết Kết của cậu đây.

_Ma Kết nắm chặt vai Cự Giải, đau đớn nhìn cô.

-Cậu.

Cậu nói gì vậy?

Chắc cậu lầm rồi, tớ không phải cô gái cậu tìm_Cự Giải chạy đi, cô không hiểu sao tim cô đau như vậy.

Ma Kết thì đâu khổ không nói nên lời nhìn theo đường chạy của Cự Giải.

Ở đó cũng có 1 người kịp thời nghe được và hiểu rất nhiều.

.

Trở lại vài phút trước, Thiên Yết không thấy Cự Giải đâu nên hơi lo.

Cô dùng kĩ năng dịch chuyển của mình đến thư viện và tình cờ nghe tháy hết.

Cô cũng thấy hơi hối hận vì không kể cho Cự Giải mọi chuyện nhưng cũng không thấy hối hận vì không kể cho Cự Giải , cô sẽ không sống trong đau khổ hơn.

Cô dịch chuyển về lớp và ngồi như cũ để tránh ai chú ý rồi nói linh tinh.

Và cũng có ai để ý bàn cô đâu, chỉ trừ 1 người, và người đó bắt đầu lên cơn:

-Ê! tảng băng di động vừa.

_Ngưu chưa nói hết thì Yết đã chen vào :

-Đi cái cần đi -Đúng là tảng băng di động mà! Cô không nói nhỏ nhẹ được hay sao mà mới quan tâm bạn bè 1 câu thì cô lại ăn nói cái kiểu không chủ ngữ, vị ngữ thế nhỉ?

_Ngưu nhăn mặt -Bạn ư?

Thật nực cười _Yết cười lạnh _Tôi không có người bạn là Hunter như anh -Ở cùng 1 lớp rồi thì là bạn! Cô đừng bướng !!_Ngưu hất mặt lên _ Mà cô bỏ cái tính cười giả tạo đi! Tôi khó chịu lắm.

-Anh đâu phải người tôi quý mà ra lệnh tôi?

_Yết bắt đầu có dấu hiệu thành Vampire.

-Thế cô nghĩ cô là đứa quý hiếm à?

Đúng là đồ vô cảm, cha mẹ cô không dạy dỗ cô à?

_Ngưu bắt đầu lên cơn -Tôi không cho phép anh đụng đến ba mẹ tôi!!!!!!!!_Yết mắt đỏ rực, đôi cánh bắt đầu mọc dài ra.

Cô trở nên vô cảm hơn.

-Yết à! Đang ở trường đó_Bảo Bình can nhưng chợt khựng lại vì ánh mắt vô cảm đó -Đừng ngăn!_Ngưu hét lên, quay ra chỗ Yết .

Cậu cười đểu -.

_Cô vẫn tiến về phía Ngưu -Thôi được rồi, chơi với cô vậy! _ Ngưu đeo găng tay màu đen vào _Canh hộ tớ giáo viên nhé Bạch Dương, và cả Sư Tử nữa nha?

-Ơ.

_Bạch Dương và Sư Tử đứng ở ngoài (p/s:

Quên không nói! Mấy bọn Hunter cũng thuộc dòng họ nhà sói nên có thể thành sói [luật lệ vào ban đêm mới biến đổi được nhưng tớ cho nó lúc nào cũng biến đổi được và nếu biến thì sẽ thay đổi mắt và có đuôi] .

Sau đây là màu mắt khi biến thành Sói của 6 Hunter :

- Bạch Dương :

Mắt hồng -Sư Tử :

Mắt vàng -Ma Kết :

Tím -Xử Nữ :

Cam -Nhân Mã :

Xám ghi -Kim Ngưu :

Hổ phách ) -Chơi nào _Kim Ngưu cũng bắt đầu biến đổi , mắt màu hổ phách và có chiếc đuôi dài giống cỡ của chó sói đằng sau.

Chuẩn bị có đả chiến thì tất cả đứng dậy, có mấy đứa đứng gần thì chạy xuống cuối .

Cự Giải và Ma Kết lúc đấy cũng vào và nghe tình hình thì cũng vội chạy xuống cuối.

-Này! Thế hunter thuộc dòng họ nhà sói à?

_Thiên Bình hỏi Xử Nữ -Ừ! _Xử Nữ chăm chú đến trận đấu.

Răng nanh của Yết bắt đầu mọc dài ra, Ngưu cũng vậy.

Thiên Yết chợt vồ lấy Ngưu, do Ngưu không thủ sẵn nên ngã xuống.

Yết đấm thô bạo vào má Ngưu.

Lần này Ngưu tức rồi, cậu giữ tay Yết lại và đá cô 1 phát bắn ra chỗ bảng.

Chùi mép miệng dính máu của mình, cậu thấy tay mình có 2 giọt nước, liếm thử thì thấy đó là nước mắt, cậu nghĩ :

-Tảng băng di động mà cũng biết khóc sao?

Đúng là nực cười -.

_Yết cứ bay vào chỗ Ngưu mà đanh, Ngưu chỉ thủ chứ chưa muốn đánh Yết.

Lúc Yết định căn Ngưu 1 cái thì cậu ẩn ra , nói nhỏ đủ để Yết nghe thấy :

-Tôi xin lỗi vì đã đụng chạm đến nỗi đau của cô .

Nhưng đâu cần tức giận đến nỗi khóc như vậy?

Nếu khóc thì cứ dựa vai tôi mà khóc_Nói rồi cậu biến trở lại thành ngườ, Yết cũng không muốn đánh nữa, cô cũng biến lại thành người và về chỗ -Về chỗ đi! Nhìn gì ghê thế?

_Ngưu nhìn mấy đứa bạn đang nhìn bằng ánh mắt :

Đánh nhau gì mà ngắn thế?

-À không! Về chỗ đi! _ Sư Tử nói xong cũng về chỗ luôn.

Bạch Dương ngắm từ nãy cũng về.

Bây giờ Ngưu đang nhìn Yết, hình như cậu không để ý tới trong câu nói của cậu có gì đó bất bình thường

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-hoi-uc-ngay-xua-236871.html