.
Hôm nay lớp của 12 sao khá vui vẻ tuy nhiên.
-Chào các em! Cô là giáo viên dạy môn Sử của lớp ta! Tên cô là Liz!_ Cô giáo mới bước vào và tự giới thieuẹ bản thân.
-Vâng ạ!_Cả lớp -Bây giờ kiểm tra sơ qua 1 chút nhé?
Lấy giấy ra đi các em~ -Ặc ! Quên không ôn bài rồi!_ Bảo Bình -Thì viết tên người khác vào là xong !_ Ngưu nói nhỏ -Ừ! _ Cả lớp .
45 phút sau.
.
Cô chấm bài, nét mặt cô thay đổi rõ rệt làm cả lớp ngơ ngác.
Khi cô chấm xong, cô đọc tên và điểm từng người một và khuôn mặt đỏ bừng vì tức:
-Lưu Diệc Phi 3 điểm ; Phạm Băng Băng 4 điểm ; Can Lộ Lộ 3 điểm ; Mị Nương 6 điểm ; A Châu , A Bích 5 điểm.
_ Cô đọc mà cả lớp cố nhịn cười.
-Romeo 2 điểm ; Juliet 5 điểm.
_ Cô đọc tiếp_ Bush 0 điểm ; Binladen 0 điểm; Obama 1 điểm,.
RỐT CUỘC BÀI NÀY LÀ AI ?
!! AI ĐẦU TRÒ?
_Cô giáo nổi đoá, hét lên.
Cả lớp chỉ vào Ngưu .
Cuối cùng thì bạn ấy cũng bị ra ngoài cửa lớp ==.
.
Trong lớp.
.
SOng Tử đi ra chỗ Bạch Dương , gọi cô.
Bạch Dương đang nói chuyện vui vẻ với Xà Phu thì quay lại nhìn Song Tử đầy sát khí.
Song Tử rủ cô đi chơi nhưng cái tên Xà Phu kia đã chặn lại và nói rằng Bạch Dương sẽ đi cùng hắn (Xà Phu vẫn chưa xử được vì quá mạnh ) .
Mặc cho Bạch Dương từ chối SOng Tử như thế nào nhưng cuối cùng thì.
-Tôi đi cùng với 2 người! -Whắt?
.
Sau đó.
.
Tan học, tại 1 quán kem nào đó.
.
Không khí vẫn ngột ngạt đối với cả 3 người.
Đang ngồi ăn kem thì Bạch Dương nhìn thấy có 1 đứa bé trai rất đáng yêu đứng trước mặt cô.
Đứa bé đó hét lên:
-Tiểu Bạch!!! Tiểu Bạch không chơi với em mà đi cùng mấy lão đó à?
Mạng Y Tế