.
Tại lớp học.
-Hôm nay có tiết gì nhỉ?
_Bảo Bình hỏi Xử Nữ -Tập thể dục hay sao ý !_Xử Nữ .
Ngoài sân, , tiết thể dục.
-Chào các em, thầy là thầy dạy thể dục mời của lớp ta _ Thầy giáo nói.
-Ai vậy nhỉ?
_ Thiên Bình nheo nheo mắt vì trời nắng -Thầy là người có thể đánh bại Hunter và Vampire -Thế thầy là chúa ạ?
_ Cự Giải ngô nghê hỏi.
-Không ! Thầy muốn lắm nhưng.
! Thôi, thầy tên là Autism -.
_ Im lặng đến đáng sợ -Há há há! Há há há _Cả lớp lăn đùng ra cười sằng sặc.
Ông thầy không nói gì vì Autism được dịch nghĩa là Bệnh tự kỉ .
Đó là lý do tại sao cả lớp lại cười .
.
Bây giờ thì cả lớp đứng cười sằng sặc, đứa thì cười, đứa thì vừa cười vừa cào đất .
Ông thầy vẫn đứng đó chờ bọn nó nhịn cười.
Khi cả lớp đã nhịn được cười thì thầy dạy cho bọn nó mấy động tác cơ bản , nhưng.
- 2 em kia! Tên gì?
_ Thầy TK (tự kỉ) -2 bạn ấy là Bạch Tử ạ!!_Xử Nữ nói rồi nín cười vì 2 con mắt xẹt lửa đang nhìn cậu.
-Bạch Tử?
Tôi bảo là 2 em chứ không phải 1 em _Thầy TK tức giận -là Bạch Dương và Song Tử ạ! Nhưng do 2 bạn ấy là 1 cặp nên nói Bạch Tử cho gọn _ Kim Ngưu cười cười.
-Nói ai hả?
_Song Tử túm cổ áo Ngưu.
-Nói ai tự biết, ngoài Song Tử này ra còn ai đâu! _Ngưu cười nửa miệng.
-2 cậu kia! Cả em nữa! Đứng ra kia chống đẩy 100 cái cho tôi!!_Thầy Tk chỉ vào Bạch Dương và 2 đứa kia ra ngoài .
-Thầy ơi.
_Bạch Dương cười trừ_ Em là nữ.
-À !Thế 3 em quỳ xuống giơ tay lên trời đi _Thầy TK nói -Vâ.
Vâng.
_Bạch Dương run bần bật khi co sát khí cực mạnh đang tiến về cô từ 2 phía.
.
.
Bạch Dương đã thấy tay mình mỏi.
Cô định hạ xuống nhưng sợ ông thầy kia.
Do quá mỏi nên cô đã hạ xuống, nhưng chợt có cảm giác được nâng lên ở 2 cánh tay :
-Bạn bè phải có tình đoàn kết mà_Kim Ngưu nói lí do của mình.
-.
_Song Tử chưa nghĩ ra lý do.
-Song Tử! Sao ông cầm tay tôi?
_Bạch Dương -Hả?
Thì.
giống Trâu điên thôi! _Song Tử -Nói ai Trâu điên thế hả Song Đần?
_ Kim Ngưu -Không cần biết! _Song Tử -.
_Ngưu lắc đầu cười tỏ vẻ thất vọng, có lẽ Song Tử cũng khá hay đấy chứ.
-Cười gì vậy _Bạch Dương nhìn Ngưu -Không có gì.
_Ngưu -Ưm.
_Lúc này Bạch Dương cảm thấy thật hạnh phúc khi Ngưu cầm tay cô, cô khẽ cười nhẹ.
.
Ở trong lớp.
-Ai thấy Giải đâu hơm?
_Thiên Bình -Ai thấy Ma Kết hơm?
_Xử Nữ -Ở thư viện_Sư Tử -Sao họ lại ở đó nhỉ?
_Nhân Mã -Ai biết_Sư Tử -.
_Thiên Yết đang suy nghĩ gì đó, cô đang nghĩ về quá khứ của 2 con người đó.
Mạng Y Tế