Lam Hi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hắn :
“ Ca ngợi Pháp lam ! Ngươi thật là … .
như vậy mà cũng qua khảo thí được , xem ra vận khí ngươi rất tốt .
Cũng may mà ngươi tham gia khảo thí ở thần âm hệ đấy , các thí sinh tham gia cực kì ít , chứ ngươi mà qua các hệ khác là bị loại ngay .
Mỗi năm Mễ lan học viện có ít nhất hai mươi vạn thí sinh đến dự thi , nhưng số người trúng tuyển chưa bao giờ vượt qua hai ngàn , tỷ lệ chỉ có một phần trăm .
Ngươi cũng nên biết một số điều cơ bản sau :
Mễ lan học viện chia làm nam bắc lưỡng khu , nam khu gọi chiến sĩ khu , tất cả các chức nghiệp liên quan đến chiến đấu bằng vũ kĩ đều có ở đấy , còn chúng ta bên này là bắc khu hay còn gọi là ma pháp khu , bao gồm các hệ ma pháp .
Bất luận nam khu hay bắc khu cũng đều thuộc trung tâm học viện , bên ngoài còn có những nơi giúp ngươi luyện tập kĩ năng chiến đấu .
Hôm nay là ngày khảo thí nên tất cả các thí sinh đều tập trung cả ở đây , thần âm hệ chúng ta khảo thí muộn nhất nên ngươi mới thấy vắng vé như vậy “ .
Lam Hi đang nói dở thì Bích Cơ đã dừng lại , mọi người chú ý thấy trước mặt mình có rất nhiều tân sinh khác đang đăng ký học hệ của mình , âm thanh vô cùng huyên náo .
Bích Cơ phất tay nói :
“ Được rồi , mọi người đăng ký xong thì đi tìm ký túc xá của mình đi .
Ngày mốt mới chánh thức đi học , các ngươi có thể nghỉ ngơi trong các ký túc xá do học viện an bài , cũng có thể đi ra ngoài dạo chơi .
Bất quá các ngươi phải chú ý tới sự an toàn của bản thân “ .
Nói xong , nàng liếc nhìn Âm Trúc giữa đám nữ tử một cái rồi mới gọi ngọc giác mã rời đi .
“ Ca ngợi Pháp Lam ! Mau nhìn kìa , những mỹ nữ tân sinh của thần âm hệ đang tới “ .
Không biết ai đã hô to như vậy .
Mặc dù thần âm hệ cũng là một hệ của Mễ lan học viện nhưng thực lực lại không được mọi người thừa nhận , họ chỉ biết thần âm hệ là nơi tập trung những mĩ nữ xinh nhất học viện mà thôi .
Nhất thời mười một vị mỹ nử trở thành tiêu điểm , những tân sinh đang tiến hành đăng kí ánh mắt đều tập trung cả vào đây .
Bất luận địa phương nào , sức ảnh hưởng của mỹ nữ quả thật quá lớn .
Vài người đã ngay lập tức tỏ vẻ hào hoa , ân cần nhường lối cho các mỹ nữ :
“ Nơi đăng kí thần âm hệ ở kia kìa , các nàng cứ tiếp tục đi về phía trước đi “ .
Các vị mỹ nữ không hề khách khí , đi theo con đường vừa mới tạo , không quên ban phát những nụ cười ngây ngất lòng người , khiến các nam nhân quanh đấy mê mệt .
Âm Trúc cũng lẽo đẽo theo sau mười một mỹ nữ , đang chuẩn bị tiến tới bàn đẳng ký thì bị chận lại .
“ Tiểu tử , ngươi là người hệ nào , muốn lợi dụng thời cơ đục nước béo cò sao ?
Hai thân hình cao to lực lưỡng ‘ nghĩa hiệp ‘ ra tay ngăn cản hắn , nhìn hắn bằng con mắt tóe lửa .
Âm Trúc sửng sốt hỏi :
“ Ta cũng là người đến đăng ký gia nhập thần âm hệ , tại sao ta không được đi ?
“ Ngươi là người thần âm hệ ?
Đúng là nói khoác không biết ngượng mồm , thần âm hệ có bao giờ tuyển nam nhân ?
Một trong hai gã có mái tóc hồng khinh miệt nói .
Bởi vì diện mạo anh tuấn của Âm Trúc nên rất nhiều nam đệ tử ghen ghét , thấy hắn theo đuôi các mỹ nữ là ra tay ngăn chặn luôn .
“ Ai nói thần âm hệ chúng ta không có nam nhân theo học .
Chúng ta có thể chứng minh hắn thuộc thần âm hệ “ .
Nữ tử thổi tiêu không biết từ lúc nào đã quay lại bên Âm Trúc , gân cổ lên nói .
“ A ! “ .
Trong phút chốc toàn trường lâm vào trạng thái yên tĩnh , mọi ánh mắt chuyển sự chú ý từ các mỹ nữ về Âm Trúc làm hắn có chút xấu hổ .
Hông phát nam đệ tử ngơ ngác nhìn Âm Trúc :
“ Hắn , hắn thật sự thuộc thần âm hệ sao ?
Nữ tử thổi tiêu ngạo nghễ đáp :
“ Đúng vậy , ta thèm nói dối các ngươi sao “ .
Các nam đệ tử sắc mặt đồng loạt biến đổi , nhìn rất khó coi .
Đột nhiên có một người tiến lại gần Âm Trúc , vẻ mặt kích động nói :
“ Vĩ đại a ! Ngươi nhất định là một tay tán gái cao thủ đúng không ?
Vì nghe đồn mỹ nữ tập trung hết tại thần âm hệ , ngươi không tiếc thân mình hi sinh để gia nhập thần âm hệ , bội phục , bội phục .
Ngươi nhất định phải thu ta làm tiểu đệ , truyền hết tuyệt học tán gái cho ta “ .
Bây giờ đủ mọi loại ánh mắt nhìn vào Âm Trúc , hâm mộ có , ghen ghét có , hiếu kỳ có , mà khinh thường cũng có .
Sự xuất hiện của nam đệ tử đầu tiên của thần âm hệ đã trở thành tiêu điểm để bàn luận , âm thanh xì xào vang lên không ngớt , có lẽ Diệp Âm Trúc đã trở thành người nổi danh nhất của Mễ Lan học viện .
Âm Trúc khi nghe nam tử kia nói nhíu mày hỏi :
“ Hi sinh ?
Sao ta phải hi sinh ?
Thần âm hệ thật sự chưa từng có nam học viên nào hay sao ?
Hông phát nam tử không chút do dự đáp :
“ Đương nhiên , từ khi Mễ lan học viện thành lập đến nay , qua mấy trăm năm tuyệt không có một ai cả .
Ngươi thật quá vĩ đại a , vì mỹ nữ mà tổn hao tâm lực đến như vậy , ta thật không nghĩ tới .
Ta là Tư Thiết Lạp thuộc kiếm sư hệ , ngươi phải nhớ kĩ nhé .
Nếu ngươi là người thần âm hệ thì mau đi báo danh đi “ .
Vừa nói , trong lòng hắn thầm nghĩ , giờ mà đặt nền móng quan hệ tốt với tiểu tử này , biết đâu sau này hắn sẽ giới thiệu cho mình vài vị mỹ nữ .
Nghĩ tới đây , khóe miệng hắn mỉm một cụ cười ẩn ý chỉ mình hắn hiểu .
Sau khi chứng minh được thân phận , Diệp Âm Trúc có thể đi thẳng tới chỗ báo danh àm không ai ngăn chặn .
“ Một trăm kim tệ “ .
Vị sư phụ nơi đăng ký lạnh lùng nói , thanh âm lạnh như băng khiến cho người ta có cảm giác hơi run sợ .
“ A ! Đắt như vậy sao ?
Âm Trúc giật mình hỏi lại , toàn bộ tài sản của hắn bây giờ chỉ có mười kim tệ .
“ Sư phụ , ta không có nhiều tiền như vậy “ .
Mặc dù biết học phí rất cao nhưng hắn không ngờ lại cao đến thế , một trăm kim tệ a , đủ cho một gia đình bình thường dùng trong mấy năm đấy .
“ Không có tiền ngươi tới Mễ lan học viện làm gì ?
Đây mới chỉ là lệ phí đăng ký thôi , sua này còn có nhiều khoản thu khác , nếu ngươi đã không có tiền thì nên đi sớm đi “ .
Vị sư phụ phất tay đuổi Âm Trúc như đuổi một con ruồi .
“ Ta tưởng rằng ngươi phê bình dong binh đoàn chúng ta thì phải có bản lĩnh cỡ nào chứ , ai ngờ ngay cả học phí cũng không đóng nổi , đúng là ngu ngốc “ .
Đám đông tự động tách ra nhường đường , một thân ảnh màu phấn hồng dần dần đi tới .
Người này Diệp Âm Trúc có biết , chính là nữ tử thuộc dong binh đoàn cấp S mà hắn đã gặp ở dong binh tổng hội .
“ Ta không ngu ngốc “ .
Âm Trúc trầm giọng nói .
Nữ tử hừ một tiếng :
“ Đến Mễ lan học viện mà ngay cả học phí cũng không có , hơn nữa còn gia nhập thần âm hệ , ngươi không ngu ngốc thì là gì ?
Một tiểu tử vô tri mà dám bình luận la lan dong binh đoàn chúng ta , ta nghĩ ngươi nên biến nhanh khỏi nơi này đi .
Mễ lan học viện không chào đón cùng quỷ ( nghèo mạt rệp ) “ .
“ Ngươi … “ .
Âm Trúc tức giận nhìn nữ tử trước mặt , hữu thủ đã nắm chặt thành quyền chuẩn bị xuất ra xong lại thu về .
Hắn cố nén lửa giận trong lòng lại nói “ Ta không đánh phụ nữ “ .
“ Ha ha … “ .
Nữ tử cười ha hả .
“ Thật chết cười , ngươi tưởng ngươi có thể đánh được ta sao ?
Bằng vào thực lực của một xích cấp ma pháp sư ư ?
Không có tiền nộp học phí thì nhanh cút đi , đừng làm cản trở người khác “ .
Trong lời nói của nảng tràn ngập ngữ khí khinh miệt .
“ Ai nói hắn không có tiền nộp học phí , ta sẽ nộp thay hắn “ .
Một thanh âm lạnh như băng từ đám người xung quanh vang lên .
Một thông đạo nữa lại được mở ra .
Người mới xuất hiện chính là bạch y nữ tử vừa mới cùng hắn hòa tấu lúc nãy .
Mạng Y Tế