Nhật Hạ ko tin vào mắt mình nữa, họng cô cứng đơ .
Thốt ra một lời cũng ko được.
Hey, trong khi đó thì Hoàng Phi chẳng biết gì, nghe giọng ai hét toáng thì mới giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
Tay thì đập đập cái đầu đag đau ( Hơu, vì uống say quá mà) Bỗng khi thấy ng` đang ngồi cạnh mình vs vẻ mặt đau khổ, Hoàng Phi mắt trố ra ngoài, lắp ba lắp bắp _Cậu .
Sao .
Cậu .
Nhà .
nhà .
Thật là ko thể hiểu nỗi chuyện gì đag xảy ra.
Nhật Hạ mặt đỏ như trái ớt.
Phóng ngay ra cửa chạy vèo .
^o^ HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU Thế là xong rồi, xong cuộc đời trong sáng của mình rồi .
Ôi!!! Gìn giữ cả một đời ngây thơ(sặc máu) .
Cái đồ, cái đồ .
- Cô nàng không muốn nghĩ nữa, cô đập đầu liên tục vào gối ( Eo ôi, cô nàng muốn tự tử bằng gối đây mà =.
=!) Trong khi đó cũng có một người đứng ngồi không yên _Bị gì thế không biết?
Sao mình với con nhỏ đó .
Ac ac -Hoàng Phi vừa nghĩ tới là vò đầu bứt tai, hình như cậu ta thấy có lỗi thì phải! Nghĩ sao thì nghĩ! Dù sao cũng phải đi học vì hôm nay là ngày tổng kết cuối năm mà .
Hai khuôn mặt rất ư là sầu thảm cùng bước vào lớp .
~~~ ^o^ ~~~ _Hé lô bạn hiền! Làm gì mà mặt mày như đưa đám thế?
-Hoài Phương _Chưa đi đưa nhưng sắp rồi .
-Nhật Hạ nói mà mặt bơ phờ _Hả?
Nói giỡn làm thiệt àh?
-Khi nghe Nhật Hạ nói xong Hoài Phương giật mình _Thôi, không có gì đâu! -Thấy vẻ mặt hoảng hốt của nhỏ bạn Nhật Hạ thấy thương bèn an ủi một câu _Con nhỏ này ăn trúng gì thế không biết?
-Hoài Phương tự hỏi ====== _Hôm nay là ngày cuối năm rồi! Cô chúc các em một mùa hè vui vẻ nhéh, sang năm 12 rồi đó.
Cố học hành cho tốt đừng ăn chơi nữa đấy .
-Cô giáo ngồi giảng đạo đến nửa tiếng rồi mới cho học sinh đi về Giây phút ấy thật sung sướng nha! ^^ _Oh year! Hè rồi tụi bây ới -hs 1 _Ừmh, ừmh! I LOVE SUMMER-hs2 _Thế tụi bây có dự định gì không?
-hs3 _Có có! Tớ có ý kiến này .
-Bảo Nam _Nói! -cả lớp _Du lịch!!! Đi đâu xa xa chơi nghen -Bảo Nam _Ưh! CŨng được đó.
- Hoài Phương _Vé ri gút
- Hải Yến _$#!%^-^-^ _Quyết định dzậy hén! Chừng nào nèh?
-Hải Yến _Ngày mai luôn đi .
Không nên bỏ qua giấy phút hạnh phúc nào
- Trà My _Good idie!!! _Ếh! Dzậy có được rủ thêm người nào ngoài cái đám lông nhông này không?
_Được tuốt, càng đông càng dzui.
-Bảo Nam _Nèh, sao nãy giờ thấy có người im ru dzậy cà?
Định không đi hả?
-Hoài Phương Lập tức mọi ánh mắt thân iu đổ về phía 2 người.
_Tớ đi màh! -Nhật hạ nhanh chóng trả lời _Haizz .
Phiền! Tôi đi, được chưa.
-Hoàng Phi _Year! Ổn rồi .
Thôi bây giờ về chuẩn bị hành lí rồi ngày mai lên đường thôi bà con.
_OK! Let go .
^^ ============= Cổng trường _Nhật Hạ.
Nhật Hạ .
-Rey Cô nàng quay lại _Ơh! Rey, hổm nay không gặp anh àh?
_Ừh! Hôm bữa giờ anh đi Nha Trang để bàn công việc với mẹ.
_Wa!!! Sắp thành ông chủ rồi nghen! $.
$ _Em lại chọc anh rồi! _Híhí, ah đúng rồi ngày mai anh đi chơi với đám tụi em nhah! _Hở?
Chơi gì?
Ở đâu?
_Em cũng không biết nữa, đi chơi xa ý mà .
_Nhưng đâu có ai rủ đang không chen vào ngại lắm.
_Ào ồi! Đám này mà còn ngại gì?
Em không rủ thì nhỏ Phương cũng rủ anh thôi.
Đi nhéh ^^ _Ừh, thế thì Ok luôn.
-@ _Đợi xíu, anh đi lấy xe rồi chở em về.
-D _Ớh chu! Tốt bụng đột xuất! _hìhì! Kệ, tốt thường xuyên làm gì?
.
Sáng hôm sau tại nhà Bảo Nam _Nèh! Mấy cô nương, đi du lich hay đi di dân dzậy?
Hành lí gì mà chất đống đống.
-Bảo Nam _Ông dzô duyên quá nhah! Kệ tụi tui đi, có bắt ông xách dùm không?
-Trà My _Ôi, thôi! Không nói nữa.
-Bảo Nam giơ tay đào hàng trước _Ơh! Còn thiếu mấy người phải không?
_Ừh! _Bọn tớ đây! -Thiên Ý Cùng lúc Hoàng Phi, Thiên Ý, Thy Thy, Rey và Nhật Hạ cùng bước vào.
_Úi du!!! Đông đủ quá hén .
Có cả “hotgirl”, “hotboy” nữa này! _Nèh, nèh! Quên tụi này rồi nên không đợi àh?
-Nhật Vũ và Mỹ Tuyết đồng thanh _Hôhô! Không đâu, làm sao đi chơi mà thiếu cặp đôi lãng mạn này thì còn gì vui.
-Hoài Phương _Dzậy là đủ! Đi thôi mọi người.
_Chưa! CÒn thiếu một người màh.
-Thiên ý _Ai?
-Cả bọn đồng thanh _Là tôi đây.
-Từ đầu ngỏ Gia Bảo bước vào Sự xuất hiện của Gia Bảo làm ai cũng ngạc nhiên! _Thái độ gì vậy?
-Gia Bảo _Àh không chỉ là hơi bất ngờ! -Hải Đăng _Là tớ rủ Gia Bảo đó -Thy Thy _Cậu sao?
-Hoàng Phi _Ư .
Ừh -Thy Thy _Thôi, đừng làm không khí chìm xuống.
Chúng ta sẽ đi Đà Lạt nghen! -Thấy căng thẳng Trà My lên tiếng _Xứ lạnh! Đầy hoa ấy àh! Hihi thích quá :
-) _Xe tới rồi! Đi thôi Rồi ai cũng xách hành lí lên xe và chọn cho mình một chỗ ngồi thật thích hợp.
Mạng Y Tế