Hắn đưa nó về .
Đứng trước ngôi biệt thự lộng lẫy của nó , hắn không khỏi ngạc nhiên .
“Tại sao cô ta giàu vậy , mà tại sao giàu vậy mà không để tiền đi chữa răng , hay là cô ta là… là osin .
- Hắn nghĩ.
-“ Đến nhà tôi rồi .
Chào nhé “
- Nó tạm biệt hắn rồi định bước vào nhà.
-“Khoan !”
- Hắn gọi lại-“ Nhà của cô đây sao “ Nó hơi bất ngờ với câu hỏi đó.
-“ Không phải là nhà của tôi thì tôi về đây để ngắm chắc “ -“ Thật á …?
”
- “ Đồ dở hơi ! Không tin .
thì đây “
- Nói rồi, nó rút trong túi ra một tấm card visit.
-“ Trịnh Kim Nam
- 14 tuổi
- Đang học trường …-Địa chỉ nhà….
- Này , sao cô con gái mà lại tên Na…m”
- Hắn ngới lên hỏi nhưng nó đã vội bước vào nhà.
Hắn còn chưa kịp nói lời tạm biệt mà .
Buồn thật .
Mà sao tự dưng hắn lại buồn vì con nhỏ này chứ nhỉ ?
Tại sao không phải là một cô gái đẹp hơn , dịu dàng hơn.
Hắn đẹp và hắn có tiền , có quyền .
Hắn có tư cách để thoải mái lựa chọn những cô gái có dầy những tố chất hơn nó.
Nhưng, hăn lại bật vu vơ nói lên một câu nói mà hắn đã từng nghe :
”-“ Em à ! Em đã bước vào trái tim anh rồi .
anh sẽ khóa chặt tim lại và không để em thoát ra đâu “.
~~~~~~~~~~~~~ Tại nhà nó.
Nó bước chân vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng papa nó .
-“ Ôi “ thằng con” của bố”
- Đấy là cách gọi yêu của ông đối với nó .
Nó vội vàng chạy lại , nháy “ phóc” lên ôm ông.
-“ Ôi thằng.
bố của con “ Ông nhíu mày , đánh yêu vào trán nó.
Ôi đứa con gái yêu của ông.
Từ bé đến giờ .
Nó vì ông mà phải chịu biết bao miệt thị .
Từ hồi nó còn bé xíu, nhìn nó rất rất là dễ thương .
Mái tóc óng ả của vợ ông, đôi mắt sáng của ông, hàm răng và nước da trắng muốt của hai vợ chồng .
Thêm nữa, hồi bé nó cười rất đẹp bới nỏ có một chiếc răng khểnh ở bên trai .
Nó rất hay cười , mỗi khi có chuyện vui thì nó cười phá lên khiến cả hai vợ chồng ông thấy thật hạnh phúc.
Ông cứ ngỡ rằng những lời nguyền xưa kia của Ann chỉ là một lời nói , đơn giản chỉ là một lời nói thôi .
Nhưng mọi việc đã thay đổi từ khi nó bắt đầu thay dần những chiếc răng sữa … Vẫn trong căn phòng khách ấy.
Có một người con trai đang ngồi ở bàn uống nước.
anh bật cười khi thấy cái thái độ của nó .
Nhìn nó vẫn ngây thơ như ngày nào .
Giờ đây , anh vẫn thấy nó hồn nhiên , trong sáng, mặc kệ những chiếc răng quái ác khiến nó mặc cảm bây lâu nay.
Rồi sẽ có lúc anh sẽ đưa nó đi phẫu thuật .
Sẽ có lúc nó trở lại với nó “ của ngày xưa”.
Bà Lam
- mẹ nó định không phá hoại “ phút riêng tư” của cha con nó .
Nhưng thấy ông và con gái dường như chẳng để ý đến chàng trai này thì bà bắt buộc phải mở lời .
-“Nam con ! Hôm nay nhà ta có khách đấy .
” -“ Khác nào hả mẹ ?
- Nó nhìn mẹ rồi quay sang nhìn bố.
-“ Con trai của bạn bố .
Người mà… Thôi , vào nói chuyện sau nhé con .
- Nói rồi ông bước vào phòng.
Nó bước vào phòng khách , nơi đó có ba con người đang chờ nó
- với ba tâm trạng khác nhau .
- Mẹ nó
- Vui vẻ
- Ba nó
- Bối rối -Ker
- Sốt ruột.
-Hí ! Con chào mẹ… Con kia là ai.
Thấy anh chàng cúi gằm mặt lại nó hơi hụt hẫng.
Hay là anh ta nhìn thấy cái mặt nó rồi lên không dám ngẩng đầu lên .
Chết mất T___T .
Nếu anh ta cứ cúi mãi đầu như vậy , có lẽ nó sẽ xấu hồ không dám đứng đây mất.
Nhưng rồi , anh chàng cũng phải ngẩng đầu lên.
7 giây Cho nó 2 giây để thở .
Và 5 giây để nó kịp nhận ra … Anh ta chính là… -“ Là anh hả “
- Nó hét um lên.
-“ Thật bất ngờ ! Không ngờ gặp được em ở đây “
- Anh vui vẻ nhìn nó cười.
Cái “ bất ngờ” anh nói thực ra chẳng bất ngờ tý nào .
Bởi , chính anh là người sắp xếp cuộc hẹn này .
-“ Sao anh có mặt ở đây ?
” – Câu hỏi này nó hỏi anh , nhưng đôi mắt nó lại hướng về papa và mama với một dấu hỏi to đùng.
Papa mama :
Im ắng~ -“ Anh tới .
Để giải quyết chuyện hôn ước, giữa anh và em.
” Cái gì ?
Ước ước gì cơ ?
Sao lại có chuyện này chứ.
Nó với anh ta có hôn ước á ?
Tức là nó phải cưới anh ta á.
Nhưng mà mình như vầy , chắc gì anh ta đã chịu nhỉ .
Tự tin với “sắc đẹp” của mình.
Nó ngước lên nhìn anh ta ra vẻ không quan tâm .
Chắc anh ta đến đây để từ chối .
-“ Gia đình bác biết là con gái bác nó không được xứng với cháu”-Mẹ nó mở lời -“ Vì vậy.
- Ba nó nói rồi thở dài-“ Cháu có thể hủy bỏ hôn ước.
Hai bác không có ý kiến.
” -“ Không ! Cháu đồng ý “ Hở ?
Anh ta đồng ý , Cả nó và pama đều há mồm trước quyết định của anh chàng .
-“ Anh đồng ý hủy hôn đúng… không ?
- Nó lắp bắp , tính đổi chuyện này snag hướng khác.
Thấy cái vẻ bối rối méo miệng của nó.
Anh bật cười.
-“ Ý anh là .
ANH QUYẾT ĐỊNH CƯỚI EM “ ******** “Cuộc đời tôi sẽ đi về đau đây”
- Nó hét um lên trong tâm trí***********
Mạng Y Tế