Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 43 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 43 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 43

Cơn đau đớn như muốn xé toạc đầu gối Thịnh ra.

Anh ôm chặt lấy nó, tìm mọi cách để máu ngừng chảy.

Trong khi đó, tiếng cười rũ rượi của Lân khiến Thịnh choáng váng.

Anh ngước lên nhìn hắn và nhổ nước bọt vào khuôn mặt đó.

Nhưng hắn vẫn cười rũ rượi, đôi mắt dại đi.

- Đau lắm phải không?

Hồi đó mày đã khiến tao phải chịu đựng nó.

Gieo gió ắt gặp bão, phải không Việt.

Tao đã chờ cơ hội này suốt tám năm cơ đấy.

Mày biết không?

Sau cái ngày đó, tao đã thay đổi hoàn toàn.

Trong tim tao không còn mảy may một chút tình người nào.

Lúc đó, tao chỉ biết phải tìm mày bằng bất cứ giá nào.

Tao đã đổi tên thành Big Brother và chờ đợi thời cơ đến.

Rồi Tuấn Anh xuất hiện.

Tao đã thu nạp nó với hi vọng đó sẽ là mồi nhử để mày xuất hiện lại.

Nhưng suốt một thời gian dài, tao đã thật sự thất vọng.

Rồi Ông trời giúp tao.

Tuấn Anh đã phản bội, nó đã báo công an về số hàng ma túy tao đang vận chuyển và lẩn trốn.

Đồng bọn của tao đã về nơi nó sinh ra với hi vọng sẽ tìm manh mối.

Rồi sau đó, câu chuyện về Như và Tuấn Anh bắt đầu được hé lộ.

Và tao đã điều tra ra được cô ta đã chuyển đi và hiện đang làm nhà báo trong một tòa soạn.

Nhưng nó không biết rằng, cái lão biên tập nghiêm khắc đó chính là kẻ bán đứng mọi thông tin.

Tao biết được lý lịch, số điện thoại, mọi thứ từ Như.

Tất nhiên, có một thông tin rất thú vị rằng Như có một người bạn xuất hiện vào tám năm trước.

Mày tin không Việt, ngay khi nhìn vào tấm ảnh chụp mày và Như, tao biết mình đã tìm đúng người.

Đúng, mày đã thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng ánh mắt đó vẫn chẳng khác là bao.

Thịnh nhìn Lân không nói gì.

Anh cười gằn:

- Dù sao thì cuộc đời mày cũng chỉ như vậy thôi, trốn thui trốn rủi như một con chó.

Mày nghĩ rằng tiền làm mày sang hơn chắc?

Nực cười! Mày nhìn vào trong gương đi Lân, như một con quỷ.

Lân gằn giọng:

- Tao cấm mày không được nói thế.

- Mày ghê tởm bản thân mình đúng không.

Mày ghen tỵ với tất cả mọi người chứ gì! Lân à, mày cô đơn đúng không?

Mày muốn tìm được người mình yêu.

Nhưng ai thèm yêu mày hả, một con quỷ bại hoại ghê tởm.

Có phải như vậy làm mày thành tên biến thái?

Tao thương hại mày, Lân à.

Rốt cuộc đời mày cũng chỉ giống đời tao mà thôi, chẳng có gì khác hơn cả.

- ĐỒ CHÓ ĐẺ! Lân gào lên, hắn rút súng ra.

.

và một tiếng nổ chát chua vang lên, xé toạc tất cả mọi thứ.

Rồi tất cả chìm vào câm lặng.

*** Đứng trước cánh cửa sắt, Như bần thần nhìn Big Brother và Thịnh.

Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi tay run lên.

Cô bàng hoàng nhìn sự việc.

*** Nằm sõng soài dưới đất, Thịnh cảm nhận được cơn đau ở đầu.

Bóng tối bao phủ lấy anh.

Nhưng anh không sợ, mà ngược lại, anh thấy mình được giải thoát.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-43-237184.html