Nàng Công Chúa Tuyết - Cuộc chiến 5 - Nàng Công Chúa Tuyết

Nàng Công Chúa Tuyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Nàng Công Chúa Tuyết - Cuộc chiến 5

-Nè đi đâu đấy _ A nó thấy nó đút tay zô túi đi thẳng lăng xăng hỏi

-.

_ Đáp lại a là sự im lặng đến lạnh người , đành lủi thủi đi theo

-Hàn băng chưởng _ Talasumin hét nhắm thẳng vào Leny đánh

-Cẩn thận _ A nó bay đến đẩy Leny ra

-Đồ ngốc _ Wen nói

-Lá chắn phản chiếu _ Nó nói nhỏ , cái chưởng xinh xắn Talasumin hưởng trọn

-Ủa sao hông đau ta?

_ A nó từ từ hé mắt ra

-Nè a có sao hông ?

_ Leny lay lay tay a nó hỏi mà nước mắt rưng

-Đừng khóc _ A nó mở mắt ra , lấy tay gạt đi giọt nước mắt đag ứ độg trên má Leny

-A k sao chứ?

_ Leny hỏi lại

-Muốn a bị sao lắm hở?

_ A nó hỏi

-Ơ hông có _ Leny đỏ mặt

-Thôi .

thôi tui xin tình củm thế đủ rồi _ Tain đâu chui ra chắn ngag giây phút ngọt ngào

-Kết thúc _ Nó nói giọng lạnh băng .

Đến lúc này cả bọn mới phát hiện Talasumin biến mất rồi

-Nè thấy Talasumin đâu k ?

_Tain hỏi nó

-Die _ Nó đáp gọn

-.

_ Cả bọn miệng A O nhìn

~~~ Qúa khứ~~~

-Ngọn đao băng _ Lúc cả bọn k chú ý Talasumin đánh lén

-Lá chắn phản chiếu _ Nó dùng chiêu cũ , hưởng thêm 1 chưởng Talasumin phun hồng ngọc

-Mi là ai?

_  Talasumin bực tức hỏi

-.

_ Nóim lặng

-Mi câm à?

_ Bị ám ảnh chữ câm nó k còn nhịn được

-The end _ Nó nói .

Hàn ngàn phi tiêu hình bông tuyết cùng lúc cũng gim vào người Talasumin túa máu nhuộn đỏ một vùng

-Tách _ Nó búng tay lập tức băng lấp đầy lên vũng máu trở lại màu trắng lạnh lẻo

~~~Hiện tại~~~

-Về thôi _ Nó lãnh đạm

-Ừ thì về _ A nó được Leny dìu về (sướng)

Cuộc chiến với Talasumin như thế kết thúc mà k ai biết được do ai giúp , cứ như thế sống vui vẻ nhưng có thể như thế mãi k khi mối đe doạ vẫn còn đó

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-tuyet-cuoc-chien-5-238013.html