Nàng Công Chúa Tuyết - Sự thật về nàg công chúa tuyết - Nàng Công Chúa Tuyết

Nàng Công Chúa Tuyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Nàng Công Chúa Tuyết - Sự thật về nàg công chúa tuyết

Sau khi mọi ng ra hết nhìn trên bàn nó nhết môi cười

-Lạh thế tr _ Taskai lẫm bẩm

-Hép cái miệg lại dùm ôg _ Ôg biết nó dg âm mưu việc j nên lên tiếng

-Nói nhah _ Nó giọg lạh tah

-Ta có chỵn muốn nói với con _ Ôg nó

-Biết _ Nó đáp

-Con biết dùg băng _ Ôg hỏi

-Tại sao k ?

-Trong một gia tộc ng đứg đầu gia tộc mới có khả năg sử dụg sức mạnh của gia tộc đó .

Nhưg con.

-Cháu xin lội cháu bỏ quên đồ _ Tiếng Leny ác lun tiếg ôg nó

-Chỉ vậy thôi ?

_ Nó đứg lên bước đi

-Kevin sẽ là người đấu với Dezu vị ác thần cây mạnh nhất _ Ôg vọg theo .

Nó đút tay vào túi đi thẳng .

Hôm nay nó k mặc váy như tiểu thư khác mà thay vào đó là một cái quần sọt ngắn áo sơ mi tóc buôg thẳg nhìn rất lạh lùng .

Mọi ng sau cuộc họp đã dọn về ỡ nhà ngoại nó .

Nó thì k biết đi đầu

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-tuyet-su-that-ve-nag-cong-chua-tuyet-238005.html