Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 12 - Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 12

Tôi bước vào lớp trong một cảm giác thiệt là Yomost, nhẹ hẳn cả người đi.

Đúng là giải quyết xong vấn đề gấp có khác! Vì thế, bất chấp cân nặng của mình, tôi nhảy chân sáo vào lớp.

Vừa vào lớp đã thấy Leo làm mọi việc xong xuôi hết cả rồi và.

CHÙM PHƯỢNG! Nhìn nó mới nhớ, Du bảo hôm nay sẽ hái tặng tôi mà.

Nhưng có vẻ.

có người hái mất rồi.

Buồn quá đi! Hoa phượng của tôi, tình yêu của tôi.

TÔI TRÙ ẺO THẰNG NÀO HÁI NÓ GẶP XUI XẺO.

Dù có là thích bạn tôi đi chăng nữa nhưng cũng đừng tưởng sờ tới hoa của tôi là yên nhá! ( Cách đó không xa, dưới sân cỏ Du đang uống nước không hiểu sao tự dưng sặc lên sặc xuống)

Tôi ngồi xuống cạnh Leo, cố tập trung vào cuón truỵen tranh yêu thích nhưng vẫn không tập trung được! Hoa.

Leo thấy tôi như vậy thì ngừng bút, cầm chùm phượng lên, đùa nghịch với những chiếc cánh đỏ mỏng manh của nó.

Hoa đẹp không?

Tôi gật đầu ngay tức khắc.

Ừhm! Cả trường còn có chùm này thôi đấy.

Ghen tị quá àh! Người tặng cho Leo lãng mạn quá, bao giờ tôi với Du mới được như vậy chứ?

Tôi theo đuổi Du 5 năm 1 tháng 2 ngày mà có tiên triển gì đâu cơ chứ, hành đông thì tôi dám nhưng bảo tôi nói lời bày tỏ thì.

NO, tôi toàn nói những điều vớ vẩn thôi à! Không biết bao giờ thì hai đứa tôi mới bắt đầu được đây.

Năm năm qua, ai xung quanh cũng đều biết được tình cảm của tôi nhưng sao Du chẳng phản ứng gì.

Chỉ là nói chuyện và cười nhiều hơn với những đứa con gái khác mà thôi, tuy là thế tôi vẫn không thể từ bỏ được.

Đó là tình yêu, là mối tình đầu của tôi và Du là người mà tôi yêu.

Do mải suy nghĩ nên tôi không hề chú ý tới ánh mắt và giọng nói của Leo có gì đó khác hẳn đi.

Thiệt hả?

Mày thích không?

Tao cho mày đấy!

Cho tôi?

Đùa à, tôi thích hoa đó thiệt đấy nhưng mà đó là của Leo! Tôi không thích lấy đồ của người khác, đó lại là bạn thân của tôi nữa chứ.

Dù là bạn thân thì xài chung nhiều thứ nhưng không phải là tất cả.

Mà hoa này chắc là của người nào thích Leo, thành ý của người ta dành cho Leo chứ đâu phải là tôi.

Thôi đi, của mày thì mày giữ lấy.

Tao thèm vào! Mà thằng nào tặng mày đấy?

Tôi bĩu môi nói, rồi hóng hớt xem chủ nhân của chùm hoa này.

Tên nào nhỉ?

Vừa mới chuyển về thôi đã có ý đồ với con bạn tôi rồi.

Leo nhìn tôi, nhỏ phe phẩy chùm phượng bình thản nói.

Vậy hả?

Là mày không thèm chứ không phải tao không đưa.

Còn cái này.

có lẽ sẽ là một người quan trọng trong tương lai.

Quan trọng?

Ặc, đừng nói là Leo thích tên tặng hoa này nha, lãng mạn thì thật đó nhưng theo tôi biết nhỏ vừa chia tay người yêu mà.

Nghe kể là hai đứa yêu nhau lắm, làm ai cũng ngưỡng mộ.

Theo lời của mụ Kim thì bạn trai nhỏ là một tên học giỏi, nhà giàu, nhìn cũng được, xếp vào Top Hot của trường đó.

Hình như tên kia bắt cá hai tay, có Leo là bạn gái vậy mà còn có thêm một đứa con gái lớp dưới nữa.

Mà tên đó tôi có gặp một lần thì phải?

Nếu nhớ không nhâm tên đó có tên là Min,( tên khai sinh thì tôi không biết.

Biết mỗi tên thường gọi.

) Đó là một tên tự cao, tự đại, tự cho mình là trung tâm vũ trụ.

Lần đó vì lời dụ dỗ của mụ Kim nên tôi đi theo tới dự sinh nhật bạn mụ, tên Min đó cũng có mặt.

Ban đầu nghe tụi ở đó nói hắn học giỏi, đẹp trai tôi cũng có ấn tượng tốt, nhìn cũng tàm tạm, nhưng đẹp trai thì còn lâu đi.

Trong mắt tôi ai cũng không bằng Du hết á! Min còn rất lạnh lùng mặt lúc nào cũng không biểu cảm chỉ có lúc nói chuyện vơi tụi con trai là bình thường.

Tôi cư tưởng hắn là Gay cơ, làm ấn tượng phút chốc càng tăng hơn! ( Bật mí một điều bí mật tôi là một hủ nữ đó).

Cứ tưởng tốt đẹp, ai dè hết tiệc tôi ra trước lấy xe, đang loay hoay thì Min đi tới.

Hắn quát làm tôi giật cả mình, lại còn cằn nhằn đẩy tôi ra để lấy xe.

Chưa hết, còn làm đổ xe của mọi người nữa, bất lịch sự vô cùng.

Nếu không phải nghĩ hắn là gay tôi đã không nhịn rồi! Lạnh lùng cái quái gì chứ, đầy giả tạo thì có! cũng may Leo chia tay với hắn rồi nếu không khổ cho nhỏ.

Nhưng.

nhỏ mới chia tay, tình cảm bao nhiêu năm trời thế mà thích người khác nhanh vậy sao?

Nhưng thôi miễn là Lep thấy hạnh phúc là được, tôi nhất định sẽ ủng hộ nhỏ!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ki-cua-mot-co-nang-xau-xi-chuong-12-234116.html