Buổi chiều.
Hiện tại tôi đang phải ở trường vắt kiệt mồ hôi để lao động.
Mà theo mụ Kim là mỡ.
Haizz! Càng ngày càng thấy trường mình kém xa trường ông Gen.
Trường ổng có bao giờ học sinh phải lao động gì đâu.
Thế mà trường tôi học sinh các lớp lần lượt lao động theo thứ tự.
Chưa kể lớp tôi tháng lại lao động hai, ba lần do vi phạm nội quy của trường.
Tuy có mệt thật nhưng được cái là phạt theo tập thể lên cũng nhàn.
Với lại ở đây có Du lên cũng không chán gì cả.
Vừa lao động vừa ngắm người trong mộng còn gì tuyệt hơn.
Tuy là có chút bụi bặm! Như hiện tại nè.
Du đang chăm chỉ làm ở bên cạnh tôi, bao nhiêu mệt mỏi, nóng bức tan biến hết.
Vừa nãy cậu ấy còn nói chuyện với tôi một lúc nha! Thật ra chỉ chào hỏi cho có lịch sự thôi, nhưng đủ để tôi cười toe toét vì sung sướng rồi.
Mạng Y Tế