Ngẩn ngơ một hồi trước vẻ đẹp thanh tú hiện tại của cô anh dần dần lấy lại dc “phong độ nam nhi”
-Trường à,cậu giúp tôi huấn luyện cơ bản cho cô ta nhé,cô ấy sẽ là người mẫu đại diện cho công ty của chúng ta đấy.
Do mới lần đầu tiên nên anh chiếu cố cho cô ấy một chút.
-Vâng ,thua tổng giám đốc.
Những bài giảng về lý thuyết dc anh Trường giảng giải thật kĩ và chi tiết,cô cũng phần nào hiểu dc về nghề người mẫu và đặt biệt mang sứ mệnh là người mẫu đại diện phát ngôn cho công ty giải trí nổi tiếng MSA nên trọng trách đó lại còn quan trọng hơn.
-Việc gấp rút lắm rồi,cô đi theo tôi để chụp hình nhé-Trương nói.
-Ừ ,nhưng có khó lắm ko?
-Chỉ cần cô cố gắng là dc,vì cô là hình mẫu mới nên sẽ tạo ra dc nguồn cảm hứng cho đọc giả.
-Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì?
-Cô đợi tôi dàn cảnh ,góc chụp và ánh sáng chút đã
10 phút sau:
-ok rồi.
Dạo này có rất nhiều công ty cho ca sỹ tung ra thị trường những ca khúc có nội dung về mưa.
Mưa tạo ra những cảm xúc mãnh liệt nhất:
lãng mạng nhất,cũng có thể đau buồn nhất.
v…v .
Vì vậy tạp chí “Đua cùng showbiz” cho ra một số báo để các công ty giải trí có thể làm nổi bật rõ dc nội dung về chủ đề mưa qua những bức ảnh,sau những bức hình gửi về tòa soạn,bức hình nào chuyển tải dc thông điệp tốt nhất thì sẽ dc đăng lên làm trang bìa đồng nghĩa với việc công ty đào tạo người mẫu đó sẽ dc nổi tiếng hơn trên con đường nghệ thuật.
Sự cạnh tranh của các công ty rất gay gắt,họ đều chọn những người mẫu tiếng tăm lừng lẫy nên tỉ lệ thắng của họ rất cao.
Giám đốc đã mạo hiểm chọn người mới như cô nên cô phải cố gắng hết sức để giúp công ty đấy.
-ừ ,tôi sẽ cố
-Bây giờ cô hãy thể hiện một vẻ đẹp thật tự nhiên trong môi cười xinh xắn,cầm chiếc ô tưởng tượng như đang đi dưới mưa,tâm trạng vô cùng đáng yêu và vui vẻ nhá!
- ok.
!
- 1.
3 “tách”.
Chưa bao giờ thấy cô ta gượng gạo đến thế.
Mặc dù cô rất xinh nhưng khi cười để chụp thì cô rất gượng ép.
Miệng cười “ đơ đơ”,mắt “đứng yên”,tay chân “cứng đờ”….
-Cô sao vậy hả?
cô muốn tôi tức chết à?
chẳng truyền tải dc điều gì cả! làm lại
Thế là làm lại lần 1,rồi 9,tới 17,tiếp 24 lần.
Cô và anh Trương đều mệt lả người.
Liễu Thiên thì rất buồn vì thấy mình vô dụng,còn Trương thì hoàn toàn mất hết hi vọng.
-Anh chụp lại một lần nữa đi,tôi…tôi sẽ cố mà
-Thôi khỏi *rút điện thoại* , alo, anh Nam ak,em nghĩ anh đã chọn sai người rồi.
Cô ta ko hề làm dc chuyện gì cả.
Hay là chúng ta… bỏ cuộc?
-Nếu ko làm dc thì thôi,bỏ cuộc cũng dc,có lẽ tôi đã hơi mạo hiểm.
Tôi sẽ giải thích với ban hội đồng quản trị và các cổ đông về sự sai sót của dự án này sau.
Anh cho cô ta nghỉ là dc rồi.
-Vâng.
-Ko chụp nữa sao?
-Liễu Thiên hỏi?
-Thôi cô về đi,vì cô mà công ty chúng tôi phải từ bỏ cơ hội để vinh danh cùng tờ báo nổi tiếng ấy.
-Tôi xin lỗi mà…!!!
- đồ đạc ở đây tôi sẽ cho người đến thu dọn sau,cô về đi
-Ừ,anh về trước đi,tôi muốn nghỉ ở đây một lát.
Tại sao chứ,tại sao mình ko làm dc chuyện gì cả.
Bảo Nam đã giúp mình trở thành con người mới,xinh hơn rất nhiều,còn cho mình chỗ ở,giảng giải cho mình mọi điều mới lạ.
Mình đã biết thêm cái gì gọi là người mẫu,biết thêm cái gọi là chụp ảnh…v…v những điều ấy mình chưa bao giờ dc làm ở hoàng cung.
Vậy mà…
Thở dài buồn bực,cô cầm chiếc ô nhỏ xinh lên,luyện tập lại.
Mắt cô hơi long lanh ngân ngấn nước mắt,miệng nở một nụ cười tựa thiên thần,mắt vô hồn nhìn xa xăm như đang bần thần trước một cái gì đó…Bỗng “tách”,tiếng máy chụp hình vang lên.
Một người đàn ông đẹp trai,gương mặt baby đã chụp cho cô…
-Anh là ai?
-Liễu Thiên hỏi
-Tôi là Bảo Thiên ,ghé qua công ty thì thấy cô,trông cô lúc này đầy cảm xúc nên chụp cô đó mà,sao cô buồn thế
-Tổng giám đốc Bảo Nam yêu cầu tôi chụp hình để đại diện gì đó cho cho công ty ,nhưng nãy giờ đã chụp rất nhiều lần mà tôi vẫn ko chuyển tải dc nội dung anh Trương yêu cầu.
Có thể do tôi ko quen với những thứ hiện đại và tôi …vô dụng.
-Sao lại vô dụng,tôi thấy lúc ko có người cô mới tự nhiên đấy chưa,bức ảnh này rất đẹp,tôi sẽ gửi đến tòa soạn cho cô
-Tùy anh thôi sẽ chẳng dc gì đâu
Chân cô bước đi trong vô thức,về nhà Bảo Nam nhìn cô bằng ánh mắt đầy thất vọng
Sáng hôm sau Bảo Nam buồn rầu nhìn một trong các công ty khác dc vinh danh
….
trên tivi
-Thưa các bạn chúng ta đang có mặt tại tòa soạn của tờ báo”đua cùng showbiz” nơi mà vài ngày trước đây đã công bố một cuộc thi dành cho các công ty giải trí.
Hàng loạt những bức ảnh có thể gọi là tuyệt tác giai nhân dc gửi về tòa soạn với mong muốn có thể truyền tải dc nội dung về mưa –đưa công ty đi lên và hôm nay đã có kết quả thưa quý vị,đây là một bức ảnh phải ói làm cho các tổng biên tập vô cùng hoang mang và bức ảnh sẽ dc làm trang bìa chính của số báo lần này chính là bức ảnh của một người mẫu có gương mặt mới toanh đến từ công ty MSA !!!!!!!!!!!!!!!!
- gì chứ?
*Bảo Nam giật mình* sao lại có thể ?
đâu có bức ảnh nào dc gửi đi đâu,còn chưa chụp dc nữa là…
Cô phóng viên vẫn huyên thuyên trên tivi
-Tổng biên tập có tiết lộ bức ảnh đó mang rất nhiều xúc cảm,một chút u buồn pha một ít của nụ cười mãn nguyện đầy lương thiện và một đôi mắt xa xăm vô hồn nhưng quyến rũ.
Vì thế ông đã chọn bức ảnh đa cảm ấy.
Thành công đó đồng nghĩa với việc công ty giải trí MSA đã nâng lên tầm cao mới và người mẫu mới đó sẽ dc nổi tiếng hơn.
Chúng ta cùng chúc mừng họ nào !!!!!!!!!!!!
-Thì ra là vậy,cô giỏi lắm Liễu Thiên.
Thì ra cô có tiềm năng như vậy,quả là một bất ngờ đối với tôi.
Mạng Y Tế