Sau khi nhận dc tin bức hình của mình dc đăng lên làm trang bìa Liễu Thiên rất mừng ,cô thầm cảm ơn người bạn bí ẩn đã giúp mình gửi bức ảnh đó đến tòa soạn.
Đang miên man suy nghĩ thì Bảo Nam bước xuống nhà:
-hơn 2 ngày nay cô chẳng có vật dụng gì để làm vệ sinh cả.
Giờ cô đi siêu thị với tôi.
-Siêu thị là gì?
-Là một nơi rất lớn bán nhiều loại hàng tiêu dùng.
-Hàng tiêu dùng là gì?
-*hơi bực* là những hàng phục vụ cho nhu cầu hằng ngày
-nhu cầu hằng ngày là…
Đang nói thì bị anh ngắt lời
-Cô đừng hỏi nữa,đi theo tôi.
Chiếc xe lại lăn bánh,dừng lại trước siêu thị Mizura …
-Đi nhanh lên Liễu Thiên,tôi đi mua bàn chải đánh răng cho cô và Tiểu Ngọc
-bàn chải là gì?
dùng để “chà” quần áo hả?
-Trời ơi*tức giận* dùng để chà hàm răng của cô đó
- Oh,hihi,zậy anh có chà ko?
*khói bốc nghi ngút* c…c…ô
Tới hàng thời trang anh mua một lố quần áo đẹp cho cô và Tiểu Ngọc
-Cô tới gian hàng kia bảo người ta bán cho một lố đồ “đó” nha
-mà đồ đó là đồ gì vậy?
sao tôi phải mua?
-Thì cô cứ mua về mà dùng,qua bảo cô đó bán cho 1 lố mà dùng .
-ừ,tôi biết rồi.
-Cô gì đó ơi,bán cho anh kia*chỉ tay về phía Bảo Nam* một lố đồ này.
Cô nhân viên bụm miệng cười còn Bảo Nam đứng gần đó muốn té xỉu.
-Cô à,anh đó là boy mà sao lại mua quần và áo lót phụ nữ thế?
-tôi có biết đâu,anh ấy kêu tôi mua dùm để về xài gì đó*ngây ngô*
Bảo Nam té xỉu tập 2
-*hí hí* vậy chắc anh ta bị “bịnh bịnh” rồi đó,đây thưa cô,cô bảo một lố này anh ấy tha hồ dùng nhé *cười*.
-Tạm biệt cô ^_^
Về chỗ cũ cô bị Bảo Nam “sạc” đầy điện…
-Sao cô lại nói thế?
Tôi nói là mua cho cô mà?
cô nói vậy còn gì là thể diện của tổng giám đốc này nữa?
trời ơi,cô hại tôi trở thành kẻ biến thái rồi…!!!!!!!!!!!
-Tôi ko cố ý mà,cho tôi xin lỗi.
À mà về nhà thôi,tôi đói bụng quá rồi
-Công trình này coi bộ lâu hoàn thành quá nhỉ?
thấy lúc nào cũng “nạp” xi măng (nạp thức ăn cho công trình xây dựng bao tử)
-Chứ sao?
cuộc đời tôi người bạn chung thủy là thức ăn mà.
!!! Anh thù tui hay sao zậy?
tự nhiên bắt bẻ tui?
-Về thôi,cô nói nhiều quá
Về tới nhà …
-Cô lên lầu tắm rửa rồi chọn một bộ đồ đó tắm đi,tắm xong thì đến Tiểu Ngọc
-Biết rồi
Yên lặng dc một lúc thì :
-Á á á á á !!!!!!!! chết tôi rồi
Nghe tiếng kêu la anh chạy lên xem thử,mở cửa phòng tắm ra xem thử có chuyện gì thì
- Á á á á á á á á á á !!!!!!!!!-đồng thanh
- S….
a…o c.
ô ko …mặc gì hết vậy?
- Tôi đang tắm mà,anh kì cục vừa thôi chớ*lấy khăn tắm che lại*
- Tôi nghe tiếng kêu nên….
- Anh đi ra ngoài đi !!!!!!!
- B.
iế….
rồ…i
Trời ơi đang xảy ra chuyện gì vậy trời?
cả hai đều tự hỏi bản thân…
QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Liễu Thiên vì lần đầu thấy nước phun ra từ cái ống gì kì kì(vòi sen) nên là hétà Bảo Nam hoảng hốt chạy lênà Xông vào phòng tắm với ý định anh hùng cứu mỹ nhânà đúng lúc Liễu Thiên ko mặc đồ (ui ui) àcuối cùng trở thành mỹ nhân chửi anh hùng…
Đầu đuôi sự việc trớ trêu thế đấy người ơi…Đến giờ ăn cơm Tiểu Ngọc thấy hai người cứ cắm cúi cặm cụi ăn chẳng dám trêu chọc nhau như trước,mặt ai cũng đỏ như gấc…
-Có chuyện gì thế?
-Tiểu Ngọc hỏi
-C…c…ó gì đâu.
-họ đồng thanh trả lời.
Bảo Nam lên tiếng “đánh trống lảng”
-lát 2 cô vào đây tôi chỉ cho các cách sống sinh hoạt hằng ngày
-ukm-Tiểu Ngọc nói
2 tiếng sau…
- Đây là bàn chải đánh răng,đây là kem P/S các cô mỗi khi thức dậy ,trước khi đi ngủ và sau khi ăn xong thì lấy một lượng kem vừa phải và đánh hai mặt của răng nhé
-ukm
-Tiếp theo hai cô tắm thì mở/tắt vòi sen như thế này này….
Sau một hồi giảng giải cách sống mới hiện đại hơn cho hai cô nàng thuộc về thế giới cổ trang …Bảo Nam như muốn “xì khói lỗ tai”
-chúng tôi đã hiểu rồi,cảm ơn anh
Trước khi đi ngủ:
-Kem ngon quá à
- Tỷ ,cái này anh Nam nói ko ăn dc đâu.
Hàng loạt những chuyện phiền toái xảy ra,mặc dù hơi rắc rối nhưng đó cũng chính là một khởi điểm của cuộc sống mới.
Cũng may là cô đã tìm dc nơi ở và chính nơi này cô sẽ thay đổi tất cả những tập tục sống,những cách sống mới giống như bắt đầu lại từ vạch xuất phát trên đường đua…
Mạng Y Tế