Chốn người vốn đã có nhiều cạm bẫy nhất là trên chốn thương trường .
Liễu Thiên chân ướt chân ráo bước vào làng showbiz.
Từ ngày hình ảnh của cô dc đăng trên tạp chí đã có rất nhiều công ty muốn đào tạo cô.
Việc một người mới ko qua trường lớp gì vậy mà lại chiến thắng tất cả các người mẫu có tiếng tăm lừng lẫy-đúng là một kì tích.
Thế nhưng bên cạnh những niềm vui mới hé nở ấy thì luôn có những người bên đường phá hoại…có thể là cả người trong ngành nghề….
Vừa mới gia nhập công ty MSA nhưng đã có những lịch trình cho cô
-Liễu Thiên ,có tin vui cho cô đây
-Tin gì thế?
- cô đang có một hợp đồng quảng cáo nước hoa cho nhãn hàng BOGAR
-Nước hoa là gì?
-Đến cả nước hoa mà cô cũng ko biết hả?
đó là một loại nước có hương thơm.
-Oh,tôi hiểu rồi.
mà chụp quảng cáo phải làm sao?
-Ko phải lên báo đâu mà chụp ảnh,lần này cô sẽ quay video giới thiệu sản phẩm,hơi khó đấy!
-Thôi,nếu như vậy tôi ko làm đâu,chụp ảnh còn chưa xong nữa là…
- BOGAR là thương hiệu nước hoa rất nổi tiếng,họ mời một người mẫu ko qua trường lớp như cô là cơ hội tốt để cô thăng tiến đấy.
-uk,nếu vậy tôi sẽ cố gắng.
Tại trường quay
-Cô Liễu Thiên! Như cô thấy đây là lọ nước hoa mới dc chiết xuất mang thương hiệu BOGAR,vì vậy giá trị của nó vô cùng lớn,cô phải thể hiện dc sự quyễn rũ .
Cô đọc kịch bản này đi rồi lát làm theo
-À…à vâng
“Chết thật,mình có biết chữ ở đây đâu chứ,giờ phải làm sao đây?
”
1 tiếng sau…
- đây là bạn diễn của cô
-A, là anh sao Bảo Thiên
-zui quá à,dc gặp cô ở đây,chúng ta cùng cố gắng nhak
-ukm,nhưng tôi ko biết phải làm sao cả,tôi ko muốn phải làm giống như trong kịch bản
-Cô nghe theo tôi,ko cần phải làm theo kịch bản.
Chúng ta là những người chuyên nghiệp mà đâu cần phải cứng nhắc như vậy!Bây giờ chúng ta giả vờ là đang yêu nhau nhé,tôi diễn sao cô cứ đáp trả giống ngoài đời là dc.
-Tôi sợ tôi ko làm dc
-Hãy tin tôi* nghiêm nghị*
-Uk,tôi tin anh lắm chứ.
-Chúng ta bắt đầu quay thôi mọi người….
2…3 action
---------ooo---------
-Liễu Thiên ,cô làm tốt lắm
- mọi người trong công ty khen ngợi cô
Quảng cáo nước hoa BOGAR cùng với Bảo Thiên đã thành công hơn dự kiến,họ dc mệnh danh là cặp đôi hoàn hảo.
Nam thanh nữ tú .
Nghe đâu lúc đóng quảng cáo họ đóng là đã giận nhau.
Về sau họ gặp lại trên phố,Liễu Thiên đang dùng nước hoa của BOGAR.
Nhận ra hương thơm đó làm cho Liễu Thiên quyến rũ hơn rất nhiều ,cô đẹp hơn trong chiếc váy hơi hở hang.
Anh đã bị cuốn hút và xin cô cho nối lại tình xưa,đoạn cuối cả hai ôm lấy nhau đầy yêu thương,chung tay nói câu:
”Nước hoa BONGAR,gắn kết se duyên”
Wow,lãng mạn quá đúng hok?
họ ko diễn giống trong kịch bản mà chỉ chỉ dặn nhau vài câu trong những trường đoạn quan trọng nhưng lại mang dc thành công lớn.
Đến ekip cũng phải ngạc nhiên vì sự sáng tạo và vẻ quyến rủ,yêu thương của Liễu Thiên quá đạt…
-Tôi thấy cô còn kém lắm,diễn gì đâu mà cứ cười cười,ăn mặc nhố nhăng-Bảo Nam bực bội nói
- Người ta đưa gì thì tôi mặc nấy,Bảo Thiên bảo tôi diễn sao thì tôi diễn vậy chứ sao anh lại trách tôi?
-Cô quen thân với em trai tôi à?
-Em trai sao?
anh ta chẳng nói gì cả?
-Chắc là nó có ý đồ gì đó rồi,tóm lại tôi nói là cô ko dc thân mật với thằng đó,nó là tên sát gái chính hiệu đó
-Xí ai mà thèm tin anh,thôi tôi vào bếp kiếm gì ăn đây
Sinh hoạt hết ngày,cô lên giường nằm lăn ra nghỉ lưng:
-Tỷ ơi,em xem quảng cáo tỷ đóng rồi,tỷ giỏi quá nhak
Liễu Thiên ko trả lời,cô nghĩ đến hình ảnh của Bảo Thiên ,anh thật ấm áp,ấm áp đến nỗi cô tin tưởng và muốn dựa dẫm vào …có phải cô đã yêu rồi ko?
Sáng hôm sau…tại công ty
-Cô Liễu Thiên có bạn muốn gặp
-Ủa bạn nào vậy ta?
để tôi ra xem thử
Ngây thơ bước ra bỗng một bàn tay chụp thuốc mê ,lôi cô đến một căn nhà hoang gần đó.
Cô đang bất tỉnh vì thuốc mê thì bị dội một gáo nước lạnh,cô dần dần tỉnh dậy:
-Liễu Thiên! Xem ra mày đắt chí quá nhỉ?
-Các cô là ai?
tại sao lại bắt tôi?
- Mày ko có tư cách để hỏi thân phận của tao là ai
-Con quỷ kia,mày hống hách quá nhỉ?
qua tay mấy người rồi mà ko cần qua trường lớp vẫn dc nổi thế?
-mấy người đừng xúc phạm tôi,mấy người có rồi mới nói tôi
“Chát….
p” hai cái tát như trời giáng làm Liễu Thiên choáng váng
-Cô chủ-bọn nữ côn đồ kính cẩn chào
-C…cô là …Dương Triệu?
người mẫu hôm bữa ở trường quay?
-Là tao thì sao?
tao đường đường là người mẫu nổi tiếng vậy mà mày dám giựt show với tao
-do người ta chọn tôi thì tôi biết làm sao
-Mày nín ngay cho tao,tao sẽ cho mày một món quà.
Tụi bây giải quyết con này cho tao,tao ko muốn bẩn tay
-Cô chủ yên tâm đi ạ,chúng em sẽ “dọn” sạch sẽ nó…
Mạng Y Tế