Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính - Chương 9 - Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính - Chương 9

-Là Băng đẹp gái chứ ai vào đây.

Hỏi ngu -Sặc , mày cắt tóc ngắn làm gì thế này , nhuộm màu khác nữa….

-Thì là này nèk !@#!-*%$#@@$*@! , đó .

-Anh biết gia đình mình mang nợ gia đình con Hoài nhiều nhưng mày cũng đừng nên vì thế mà phải làm như này chứ ?

-Thôi anh vào căn tin lẹ đi vợ anh đang bị bám đuôi kia kìa.

Ai trông thấy mặt của Tuấn bây giờ cũng phải khiếp sợ cực kì , mắt sòng sọc lên màu đỏ =.

= , bây giờ ông ý mà tìm thấy thằng Dương thì nó chuẩn bị mua quan tài là vừa….

-Phượng ! Ra đây anh bảo

- Tuấn hét lên làm cả các học sinh ở căn tin hướng mắt vào.

-Có em !

- Phượng giơ tay như học sinh lớp 5 chào cờ.

-Dương là thằng nào ?

Nói nhanh -Là thằng này nèk

- Tay chỉ vào Dương

- Nó cứ bám theo em àk….

- Phượng mắt rưng rưng khiến Tuấn mềm lòng hơn.

Tuấn tiến lại chỗ Dương , đấm một phát vào mặt rồi nói :

-Tao khuyên mày nên từ bỏ cái ý định cướp Phượng từ tay tao đi ….

Không thì mày biết hậu quả rồi đấy….

-Anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ Phượng từ cái lời cảnh cáo của anh àk ?

- Dương nhếch mép.

Tuy Dương mới sát hại một người nhưng may là k chết nên chỉ bị tù 2 năm nhưng thật ra chỉ là đại ca của một lũ đầu đường xó chợ Về võ thì còn thua xa Băng Tuấn ….

Phượng thấy thế cũng ức lắm , bước vào tán cho Dương 1 phát rồi nói :

-SAO ANH BÁM DAI NHƯ ĐỈA THẾ NHỈ .

TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG-THÍCH-ANH CƠ MÀ SAO CỨ THÍCH BÁM THEO TÔI THẾ?

Các học sinh ở căn tin chạy hết sạch vì sợ bị lây theo.

Băng cũng bước vào , cầm mái tóc của Dương dật ngựoc lại nói -Xin lỗi anh nhưng anh hơi bị quá đáng lắm rồi đấy .

Phượng đã bảo k thích anh cơ mà , sao anh cứ cố tình bám theo để người khác bực mình thế nhỉ :

-j Anh có hiểu tiếng người ko ?

Hay từ bé bị bố mẹ spam muối i-ốt nhiều quá giờ phản tác dụng à :

-Nhỡ đâu có ngày Phượng thích tôi thì sao

- Dương nói.

-Thật hết nói nổi

- Băng lắc đầu ngán ngẩm .

Tuấn với Phượng thì tức muốn xì khói >'<.

________Reng.

-Thôi , vào lớp rồi.

Anh về trường Sky đi Tuấn….

- Băng nói.

Suy nghĩ của Băng :

Từ giờ mình phải dám sát con Phượng mới được >'< Mả bố cái thằng chó mặt dày này >'< Đã nói là ko thích rồi còn cố bám theo.

Đến cả vào lớp cũng bám theo khiến ho Băng ức chế lấm ý mà không cách nào làm cho Dương không bám theo được.

Lúc gần vào lớp Dương cứ lẽo đẽo theo sau , Phượng bực mình chữi :

-Mày có hiểu tiếng người hôk chó con .

Tao với mày quen biết é.

o gì đâu mà cứ bám theo bà mày thế >'<.

Tao guyền rủa mày ra đường bị ô tô tông.

Bị dìm đầu vào cống sặc nước cống mà chết đi thằng

- chó .

Chó mà tập đ.

ú theo người là không được đâu em ạ :

-j Dương bị Phượng chữi cho ngu người nhưng vẫn nuôi ý định 'em sẽ là của anh thôi'.

Vào lớp Dương cứ nhìn Phượng.

-Tao móc mắt mày ra nhé?

- Băng nói giọng tức.

-Thử xem.

-Đừng thách tao

- Rồi Băng giơ hai ngón tay đưa lên móc mắt thằng bé nhưng mà no đã nhắm tịt mắt vào -Nhát như thỏ đế mà cũng to mồm .

rẻ rách

- Phượng mắt hướng lên bảng .

Mồm thì nói --------------------- Giờ về chẳng hiểu sao xe của Phượng k bật máy được.

-Lên đây anh chở về này Phượng

- Dương nói.

-Có chết tôi vũng é.

o thèm đi xe của anh :

- Phượng nói

- Đi xe buýt về thôi tụi bây :

-Ok

- Băng , Tuyết vs Đào đồng thanh , mặt hớn hở vì đây là lần đầu 3 đứa này đi xe buýt ________________ Long thì đang vò đầu nghĩ kế để dụ Băng về .

Ânh bảo với bác trai là !#@%@$% .

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-danh-da-va-cong-tu-nong-tinh-chuong-9-227464.html