Ngày 8/7, Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sau khi địa phương này hứng chịu lũ lụt. Giới chức trách đã điều động 69 lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường để tìm kiếm 9 nạn nhân kẹt dưới những đống bùn đất đổ nát.
Sau hơn 30 giờ tìm kiếm cứu nạn, toàn bộ 9 người bị vùi lấp đã được tìm thấy, 8 trong số này đã Tu vong. Người sống sót duy nhất là một phụ nữ lớn tuổi và hiện tình trạng của người này đã ổn định, theo thông tin từ Sở cứu hộ và cứu hỏa Hồ Bắc.
Theo đó, một bức ảnh chụp bàn chân nhăn nheo, biến dạng của một lính cứu hỏa Trung Quốc sau 30 giờ ngâm trong bùn để cứu người, đã gây xúc động mạnh trong dư luận nước này.
Hầu hết mọi người đều cảm động trước sự hy sinh của người lính cứu hỏa: "Thực sự xót xa và đau lòng khi xem bức ảnh này. Bạn là một người lính cứu hỏa tận tâm. Cảm ơn bạn vì đã hết mình phục vụ người dân".
Hiện mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều tỉnh, thành phố tại quốc gia này đã bước vào “giai đoạn thời chiến” để ứng phó với tình trạng mà truyền thông Trung Quốc gọi là “thảm họa lũ lụt”. Tính tới ngày 12/7, những cơn mưa nặng hạt kéo dài hơn 1 tháng qua ở Trung Quốc đã khiến ít nhất 141 người thiệt mạng và mất tích, 2,2 triệu người phải sơ tán, và hơn 34 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng.
Chủ đề liên quan:
lũ lụt