Suốt 1 ngày vừa qua, cư dân mạng đã không ngừng chia sẻ câu chuyện của một Những hình ảnh của nữ chính khi ở Việt Nam. Dịch bệnh lây lan quá nhanh khi ở châu Âu, tình hình cũng ngày càng kinh khủng hơn, các chuyến bay cũng dần ít lại khiến cặp đôi lo lắng. Với nhiều đắn đo suy nghĩ, họ đã quyết định không về nước để tránh cách ly 14 ngày và nguy hiểm cho người thân. Sau cùng, họ lựa chọn Đà Nẵng làm nơi để "mắc kẹt" vì đây là thành phố lớn, có nhiều người du lịch giống họ và quan trọng hơn, họ cảm thấy có đủ điều kiện để bắt đầu cuộc sống bình thường. Trước đó, cả hai đã từ Bali (Indonesia) đến Mũi Né vào tháng 2 rồi tiếp tục di chuyển đến Đà Lạt. Tuy nhiên, tại đây, cặp đôi lại bị từ chối vì là du khách nước ngoài trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng. Lúc này, cảm nhận của Arijana có phần hơi "tủi" một chút: "Chúng tôi bị từ chối phục vụ tại một nhà hàng chỉ vì là người nước ngoài. Khi đi trên phố, mọi người ai cũng lập tức lấy khẩu trang ra đeo khi chúng tôi đi ngang qua. Tuy nhiên, với việc có rất nhiều ca nhiễm từ nước ngoài, bao gồm cả khách quốc tế lẫn người Việt trở về thi tôi cũng hiểu được phần nào tâm lý của họ. Dẫu vậy, cảm giác lúc ấy cũng không dễ chịu chút nào, vì thế chúng tôi cũng hiếm khi ra ngoài". Và sau khi lựa chọn được điểm đến là Đà Nẵng, Arijana và bạn trai đi xe ô tô 6 tiếng từ Đà Lạt về Nha Trang rồi lại tiếp tục đi tàu ra Đà Nẵng. Trong suốt hành trình đó, họ rất tôn trọng quy định phải đeo khẩu trang ở Việt Nam. Đến Đà Nẵng, cả hai được kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế. Thời điểm họ đặt chân đến đây cũng là ngày cuối cùng các hoạt động công cộng được phép diễn ra. Vì lý do đó, vào ngày hôm sau và những ngày kế tiếp, cặp đôi chỉ ở nhà nhưng cho biết vẫn cảm thấy vô cùng may mắn. Viết trong nhật ký của mình, Arijana cho biết: "Ở một thành phố du lịch, bãi biển đóng cửa, các con đường xung quanh cũng vậy, cấm tụ tập. Mọi người ra ngoài đều phải đeo khẩu trang. Thời điểm ngày 16/4, các nhà hàng hầu như vẫn mở nhưng không đón khách mà chỉ phục vụ giao hàng tận nhà. Chúng tôi nhận thấy, theo số liệu thì Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh. Chính phủ luôn tích cực tuyên truyền phòng chống Covid-19 và còn tạo ra những bài hát, vũ đạo để khuyến khích mọi người giữ gìn vệ sinh của bản thân để tránh dịch bệnh. Đó là lý do vì sao chúng tôi cảm thấy may mắn và an toàn khi ở lại đây. Đến hiện tại, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận ca Tu vong nào vì Covid-19. Tôi nghĩ một phần cũng vì người dân ở đây sống lành mạnh bằng cách tập thể dục và chăm chỉ vận động. Mỗi ngày, họ đều dậy rất sớm để ra biển chơi thể thao hoặc tập yoga". Trên Instagram của mình, cặp đôi người Croatia cũng khoe rất nhiều hình ảnh đẹp ở Việt Nam, những nơi họ đã đi qua. Còn cư dân mạng quốc tế và cả trong nước, họ cũng không khỏi xuýt xoa trước những hình ảnh về một Việt Nam quá đẹp và sâu lắng trong con mắt của những người nước ngoài. Những hình ảnh trong chuyến di chuyển đến Đà Nẵng của Arijana và bạn trai.
Bãi biển Đà Nẵng vắng vẻ trong thời gian giãn cách xã hội được cặp đôi ghi lại.
Chủ đề liên quan:
cặp đôi cặp đôi đi du lịch chia sẻ Covid 19 COVID_19 đà nẵng du lịch mắc kẹt mạng quốc tế nước ngoài Ở Đà Nẵng quốc tế việt nam