Mọi người thường bảo nhau rằng "có con cho vui cửa vui nhà". vâng, đúng là từ khi có trẻ, nhà cửa vui hẳn ra bởi tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la, tiếng hét không bao giờ dứt. chưa hết, trẻ còn in dấu ấn của mình lên tất cả mọi thứ trong nhà, đến nỗi nếu ai tinh ý quan sát thì sẽ dễ dàng nhận ra nhà này có con nhỏ hay không.
Chẳng hạn như đồ trang trí trong nhà sẽ bị xé rách, kéo cho xộc xệch, kệ sách cũng biến thành kệ đồ chơi, giày dép, bút viết sách vở vứt tung tóe khắp nơi, bàn làm việc của bố cũng tan hoang sau "màn chào hỏi" chưa đầy 1 phút của con... Đến ngay cả trái cây để thắp hương con cũng chẳng tha.
Mà đôi lúc không cần nhìn vào nhà đâu, chỉ cần nhìn người phụ nữ cũng đủ biết cô ấy đã trở thành mẹ hay chưa. Đầu tóc thì rối bời, mắt thâm quầng, quần áo thì rộng thùng thình, lại còn mang theo túi nhưng lại đựng đầy sữa, trái cây, đồ ăn dặm thay cho son phấn gương lược. Không chỉ có thế, một số mẹ còn rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi lấy tiền trong ví mới phát hiện ra con đã lấy hết tiền vứt đi đâu mất, chỉ để lại cho mẹ 2 xu trong ví.
Đồ trang trí và tất cả mọi thứ trong nhà đều sẽ bị rối tung lên.
Thế mới thấm, bên cạnh việc vui mừng hạnh phúc khi nhà có thêm một thành viên nhí xinh xắn bụ bẫm đáng yêu là những trò nghịch ngợm quậy phá không hồi kết của "lũ tiểu quỷ". Tuy nhiên, cho dù nhiều lúc "điên tiết" lắm nhưng nếu nhìn theo một góc độ hài hước, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong những lúc dọn dẹp bãi chiến trường của con. Đặc biệt, để lòng mình mềm lại không la mắng con thì hãy luôn niệm thần chú: "Có nghịch thì mới thông minh".
Bất kể chỗ nào trong nhà cũng trở thành kệ để giầy, để bút, để sách vở.
Đã nhắc trái cây để mẹ thắp hương rồi mà cũng vẫn cố "gặm" một miếng.
Sàn ô tô cũng trở thành bãi rác của con.
Vừa rời mắt 1 phút là bàn làm việc của bố đã hoang tàn thế này rồi.
Kệ sách cũng biến thành kệ đồ chơi.
Tất cả chai nước trong nhà đều chỉ còn một nửa.
Uống sữa no rồi trớ lên áo mẹ.
Chỉ cần nhìn trong túi của người phụ nữ có những gì thì sẽ biết cô ấy có con hay chưa.
Mẹ không cần mất tiền đi làm tóc nữa đâu vì đã có con lo rồi.
Tiền của mẹ đưa con giữ cho, mẹ chỉ nên để 2 đồng dằn ví thế này thôi.
Khi con muốn mẹ mang bầu em gấu bông.
Sau vài lứa nuôi con, ngực của mẹ đã chảy dài đến rốn.
Chủ đề liên quan:
có con nhỏ khi nhà có em bé mọi người nhà có con nhỏ nhà có trẻ nhỏ quan sát tinh mắt trẻ nhỏ