Tâm sự hôm nay

Chỉ khi cần tiền, nhà chồng mới nghĩ tới chúng tôi

Vợ chồng tôi 37 tuổi, có hai con, tôi thương chồng vì anh biết cư xử, sống đạo đức và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Anh làm cơ quan nhà nước và thường xuyên công tác xa, mỗi tháng chỉ ở nhà ít ngày. Lương chồng sau khi trừ hết tiền sinh hoạt, đám tiệc xã giao, còn khoảng sáu đến tám triệu đưa tôi. Anh công tác tốt và có thăng tiến trong công việc. Nhà chồng cách 50 km, làm vườn, mỗi tháng thu hoạch một hai lần, thời gian còn lại ở không, lợi nhuận chỉ đủ chi tiêu tằn tiện và không có dư.

Nhà tôi cho con gái mảnh đất mặt tiền năm tỷ và ba tỷ tiền xây nhà. Tiền kinh doanh tôi tự vay mượn ngân hàng thêm, mỗi tháng đóng lãi gần 10 triệu đồng. Nhà chồng có gần hai mẫu đất, đã chia cho các con qua nói miệng. Hai chị gái chồng đang canh tác và hưởng lợi trên đất được chia còn phần chia cho chồng tôi thì mẹ chồng giữ lại lấy lợi nhuận chi tiêu. Hàng tháng tôi biếu ông bà chút tiền sữa và cách năm hôm lại đóng thực phẩm tươi sống gửi về vì tôi ở gần biển. Trị giá đồ ăn mỗi tháng là năm triệu đồng. Vợ chồng chị gái thứ hai sống cùng nên cũng ăn đồ tôi gửi. Giỗ chạp ba lễ mỗi năm tôi về chi tiền lo nhưng tiền biếu lễ từ cô bác, mẹ chồng giữ hết.

Hai chị gái không đi làm, không chịu lao động dù chồng thu nhập chỉ năm tới bảy triệu đồng mỗi tháng. Giờ chị gái lên tiếng mượn tiền chồng tôi để xây nhà ở riêng. Chồng tôi bảo lương không đủ giúp vợ đóng lãi, không nuôi được con thì tiền đâu cho mượn. Chị gái nói chồng tôi nhu nhược, không biết giữ tiền riêng. Hai người cãi vã và không nhìn mặt nhau. Chị đi rêu rao rằng vợ chồng tôi giàu có, từ thiện khắp nơi nhưng ruột thịt lại ngó lơ. Giờ cha mẹ chồng lên tiếng cho chị căn nhà đang ở. Điều đáng nói là 50% tiền xây căn nhà đó là của chồng tôi góp vào. Tôi nói nếu vậy tôi sẽ cắt tất cả chi tiêu, lễ giỗ không chi thậm chí không về và cũng đừng qua lại nữa. Chồng tôi ấm ức, tủi thân, sụt mấy cân. Anh nói gia đình làm anh hổ thẹn với xã hội và cảm giác mình như con ghẻ.

Hôm nay cha chồng đổ bệnh nằm viện không có tiền chạy chữa, cô bác nhà chồng khuyên anh về lo vì các chị không có khả năng. Tôi phải làm sao đây?

Thu Loan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/chi-khi-can-tien-nha-chong-moi-nghi-toi-chung-toi-4595692.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY