Tâm sự hôm nay

Chỉ sau một đêm ở quê, tôi nhắn tin cho chồng về quyết định táo bạo của mình, chồng giật mình nhưng rồi đồng ý

Từ ngày đưa ra quyết định ấy, tôi vẫn còn hoang mang và nhiều chông chênh. Nhưng rồi thời gian đã trả lời tất cả.

Xin chào tác giả bài viết "Đang ăn nhà hàng sang chảnh, chồng bỗng đưa ra một đề nghị khiến tôi kinh ngạc tột độ". Tôi đã đọc tâm sự của bạn và thấy như đang gặp lại chính bản thân mình vào 5 năm trước. Ngày đó, tôi cũng đang chông chênh, trăn trở trước

Cho đến khi về quê một người bạn ăn giỗ, tôi mới nghiệm ra nhiều điều. Vì đường xa nên tôi ở lại quê một ngày và có cơ hội nhìn ngắm bình minh ở quê, hít thở không khí trong lành ở đây.

Tự tôi cảm thấy rằng bầu trời ở quê dường như rộng hơn, xanh hơn. Không khí ở quê mát lành, thoải mái hơn. Không có ô nhiễm, không có xô bồ, không có vội vã và cuống quýt. Sáng, tôi ngồi tận hưởng ly cà phê bên tách trà nóng, thảnh thơi, thư giãn. Nhà bạn tôi rất rộng rãi. Mẹ bạn ấy trồng cả vườn rau xanh, trái cây, cả vườn hoa đủ màu sắc. Ngày hôm đó, trên đường về thành phố, tôi đã

Sau khi thu xếp xong từ việc chuyển trường cho con đến thu xếp nhà cửa ở quê và tiền bạc, công việc, chúng tôi mới bắt đầu cuộc sống mà mình mong muốn. Vì chuyển việc về quê nên lương của chúng tôi thấp đi phân nửa. Bù lại, tôi được tận hưởng cuộc sống của mình. Sau khi tan làm, thay vì vội vã chạy đi đón con rồi chở con qua lớp học thêm, tôi lại đưa con đi dạo các shop hoa cùng mình. Tôi mua hoa về trồng rất nhiều.

Mỗi ngày, nhìn chồng và hai con chơi đùa vui vẻ, rộn ràng trước sân nhà rộng rãi, bên cạnh vườn hoa nở rộ, tôi lại cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Không phải tôi đang bảo bạn nên chuyển về quê ở đâu vì đó là quyết định của riêng bạn. Tôi chỉ kể về cuộc sống yên bình của mình. Bạn ạ, tôi đồng ý với quyết định và suy nghĩ của chồng bạn. Cuộc đời ngắn lắm, bon chen làm gì rồi cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Thôi thì cứ an yên mà tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình mà thôi. Chúc bạn nhanh chóng có quyết định cho cả cuộc đời và cho gia đình mình.

(myhanh...@gmail.com.vn)

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/chi-sau-mot-dem-o-que-toi-nhan-tin-cho-chong-ve-quyet-dinh-tao-bao-cua-minh-chong-giat-minh-nhung-roi-dong-y-20200310081733692.chn)

Tin cùng nội dung

  • Sau hai lần bị bắt quả tang, vợ tôi vẫn không bỏ được gã nhân tình đó. Cô ấy lại phản bội tôi một lần nữa
  • Sau hai lần “lộ mặt chuột” nhưng không bị anh bóc mẽ, mình vừa cảm kích anh vừa thấy xấu hổ. Do đó mình quyết định giăng lưới tình, moi tiền của anh lần cuối rồi cắt đứt liên lạc.
  • Tò mò mình mở ra xem thì thấy một số tin nhắn của vợ viết cho một người với lời lẽ thương yêu nhớ nhung, sợ mất nhau và câu cuối là “em đang ở nhà anh”.
  • Cho dù ban ngày bạn yêu vợ, chồng mình bao nhiêu nhưng đêm xuống, khi ngủ chung giường, chịu cảnh ngáy, gác, tranh chăn mền, hầu như ai cũng phải bực bội. Dưới đây là những lời khuyên đơn giản giúp bạn ngủ ngon khi chung giường với đối phương.
  • Quyết định thu hồi quyết định cho phép đào tạo 32 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của 15 trường đại học, học viện vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.
  • Mangyte -Chiều ngày 17/4/2014: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ngừng việc tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội vào năm 2019. Đây là một quyết định đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân.
  • Ngày hậu phẫu thứ 5, diễn tiến bệnh ổn dần, thuận lợi, vết mổ không nhiễm, chức năng thận có khá hơn. Hy vọng chuyến này ông cụ sau khi xuất viện có thể về quê ăn Tết vui vẻ với gia đình. Các con ông cũng mừng vì đã có một quyết định điều trị đúng đắn cho cha mình, nếu không thì…
  • Cho đến năm 2003, theo quy định, Thu*c tiêm artesunate hiệu lực cao chỉ được sử dụng ở tuyến huyện trở lên, không được cấp về tuyến xã.
  • Bạn chẳng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nếu nhắn tin cho người ấy mà viết tắt quá nhiều. Thậm chí, đôi khi những từ được viết tắt ấy còn gây ra hiểu lầm đáng tiếc.
  • Cuối cùng thì lãnh đạo TP. Hà Nội đã quyết định dừng dự án chặt hạ cây xanh. Đây là thông tin mà những người yêu mến Thủ đô mong đợi nhiều nhất trong những ngày qua...