Theo tìm hiểu, ngày xưa cây đa được trồng cạnh một miếu thờ thành hoàng làng, qua vài trăm năm, cây còn miếu mất. Cũng do chịu đựng sương gió, mưa bão, sấm sét, đôi khi lũ trẻ nghịch ngợm đốt lửa khiếntừng tưới nước ba ngày liên tục để cứu cây khỏi đám cháy. "Cổng làng" độc đáo này giờ đây đã có phần già nua, xơ xác.Cây đa này được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận là cây đa di sản.
Hình ảnh cây đa "cổng làng" nhìn từ trên cao.
Hình thù độc đáo của chiếc cổng làng thôn Trần Phú nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Rất nhiều người bày tỏ muốn được ghé thăm tận mắt và lưu giữ một bộ ảnh đẹp.
Bảo Ngọc (Tổng hợp)
Link bài gốc Lấy link
Bảo Ngọc (Tổng hợp)
Chủ đề liên quan:
cây đa 500 tuôi cây đa cổ thụ ở Hưng Yên cây đa cổng làng cổng làng độc nhất cổng làng Hưng Yên cổng làng kỳ lạ