Kinh tế xã hội hôm nay

Chiến binh áo trắng vào tâm dịch chống Covid-19: Mong những người chống dịch luôn vững vàng

Họ là cán bộ y tế bỏ lại con thơ ở nhà, là sinh viên các trường y tạm hoãn kỳ thi cuối kỳ… lên đường tiến vào tâm dịch Bắc Giang chống Covid-19. Khi được hỏi lý do, ai cũng cười nói: vì Tổ quốc cần. Những đoàn chiến binh' đến tâm dịch Covid trong suốt những ngày qua đều cố hết sức mình.

Xỉu là chuyện thường

Anh Nguyễn Thế Mạnh (33 tuổi, quê Thái Nguyên) đang công tác tại Bệnh viện A Thái Nguyên, là một trong 10 cán bộ đã lên đường tham gia hỗ trợ tại Trung tâm y tế H.Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) phòng chống Covid-19 từ ngày 18.5.

“Bản thân làm trong ngành y tế, tình hình dịch bệnh ở tỉnh bạn đang còn phức tạp nhưng lại không đủ nhân lực nên mình muốn đóng góp một phần công sức thông qua kiến thức đã học trong sách vở cũng như kinh nghiệm đi làm mấy năm qua”, anh Mạnh chia sẻ về lý do đặt bút viết đơn tình nguyện đi vào tâm dịch.

Theo lời anh Mạnh, trên giấy tờ, thời gian đi hỗ trợ của đoàn sẽ kết thúc vào ngày 24.5, tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn phức tạp nên đoàn ở lại đến 31.5. Mỗi ngày, anh tranh thủ chút thời gian vào buổi tối để gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình. Nhờ có bố mẹ, vợ con ở nhà động viên nên anh sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công việc mỗi ngày của anh Thế Mạnh là đi tới các khu công nghiệp, bệnh viện,… để lấy mẫu xét nghiệm hoặc phân luồng bệnh nhân. Có hôm lấy mẫu số lượng lớn, thêm trời nắng nóng, trong đoàn có người ngất xỉu là chuyện thường. Những lúc này, các thành viên chỉ biết tự động viên lẫn nhau.

Anh cho hay: “người dân bắc giang rất quý các đơn vị sang đây hỗ trợ công tác phòng chống dịch. chẳng hạn như thấy tụi mình đang đi ngoài đường, họ sẵn sàng chia sẻ từng cốc nước, cái bánh hay chùm vải. chính những điều này đã giúp các cán bộ trong đoàn xua tan phần nào mệt mỏi”.

'Chiến binh áo trắng’ vào tâm dịch chống Covid-19: 'Mong những người chống dịch luôn vững vàng' - ảnh 1

Đoàn cán bộ Bệnh viện A Thái Nguyên lên đường vào tâm dịch Bắc Giang

Bác sĩ Chợ Rẫy và cuộc chiến trong tâm dịch Covid-19 Bắc Giang

Sinh viên trường y hoãn thi để đi chống dịch

Tương tự, anh Cao Văn Giang (24 tuổi, quê Bình Dương) là học viên năm cuối của Học viện Quân y (Hà Nội) lên đường hỗ trợ người dân H.Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) từ ngày 16.5.

“Lúc đi mình không nói trước với gia đình vì sợ ba mẹ lo lắng. Khoảng 3 ngày sau, thấy mình đăng ảnh lên mạng xã hội thì mẹ gọi điện trách, nói lần sau có gì thì nhắn trước để ở nhà đỡ lo lắng. Đi học ở xa nên mình chỉ về nhà 2 năm/lần, năm nay chưa về lần nào nhưng chắc cũng không về được”, anh bộc bạch.

Những ‘chiến binh áo trắng’ tiếp sức Bắc Giang chống dịch Covid-19 chưa hẹn ngày về

Khoảng ½ đoàn của Học viện Quân y chụp ảnh kỷ niệm khi vừa lấy mẫu xong tại xã Lãng Sơn, H.Yên Dũng

Anh Giang chia sẻ thêm, tất cả các thành viên tham gia công tác chống dịch đều đã được đào tạo kỹ lưỡng từ 1 năm trước. Cứ 3 ngày/lần, các thành viên trong đoàn sẽ tự lấy mẫu cho nhau để đảm bảo mọi người có đủ sức khỏe để đi tiếp.

“Mình phải xem tất cả mọi người là F0 để làm cẩn thận thì mới an toàn được. Ngoài ra, mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang đầy đủ, lúc lấy mẫu không được nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân, trước và sau khi lấy mẫu thì rửa tay sát khuẩn, tuân thủ đúng những điều này thì không cần phải lo lắng”, anh Giang nói.

Những ‘chiến binh áo trắng’ tiếp sức Bắc Giang chống dịch Covid-19 chưa hẹn ngày về

Các cán bộ y tế mệt nhoài sau một ngày lấy mẫu

Anh giang bày tỏ hi vọng: “tụi mình phải tạm hoãn kỳ thi cuối kỳ, đợi xong xuôi về cách ly đủ 21 ngày nữa thì thi luôn mới kịp tiến độ 6,5 năm ra trường. chỉ mong bắc giang nói riêng và cả nước nói chung sớm chiến thắng đại dịch. mong đội ngũ y bác sĩ cũng như các bạn sinh viên trường y đi chống dịch giống tụi mình có đủ sức khỏe và luôn vững vàng”.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Mạnh cho biết đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 31.5 và hiện đang thực hiện cách ly tại TP.Thái Nguyên. “Mình rất vui vì đã góp một phần công sức giúp tỉnh bạn trong công cuộc chống dịch lần này, vui hơn khi sắp được đoàn tụ với các con và gia đình”, anh chia sẻ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/chien-binh-ao-trang-vao-tam-dich-chong-covid-19-mong-nhung-nguoi-chong-dich-luon-vung-vang-1392706.html)

Tin cùng nội dung

  • SKĐS -Công ty BOT Hà Nội Bắc Giang có đề xuất Bộ Giao thông vận tại xem xét tổ chức lại giao thông, phân luồng xe máy đi vào đường quốc lộ 1 cũ đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Bộ Giao thông vận tải đã bác đề xuất của đơn vị khai thác về việc cấm xe máy lưu thông trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.
  • Liên quan đến vụ việc cháu bé Hoàng Văn Văn 10 tuổi ở Sơn Động, Bắc Giang đang chơi trong nhà thì bị bác Hoàng Văn Líu lao vào nhà chém, hậu quả khiến cháu Văn đứt lìa tay và phải chuyển cấp cứu ra BV Việt Đức vào ngày 7/9. Hiện cháu Văn đã tỉnh nhưng mắt trái đã hỏng hoàn toàn, còn cánh tay đứt lìa đã được nối nhưng khả năng hồi phục thì chưa thể nói trước.
  • Khoảng 6 giờ 30 sáng 17/8/2019, tại siêu thị 90K (đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang) xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khu kinh doanh quần áo, giày, dép, thú nhồi bông, hàng tiêu dùng rộng khoảng 200 m2 của siêu thị.
  • Hiện nay, phương pháp xử lý rác thải tại Việt Nam đa phần được xử lý theo kiểu chôn lấp, ủ phân hữu cơ gây lãng phí tài nguyên, quỹ đất, ngân sách và ảnh hưởng đến môi trường. Tại tỉnh Bắc Giang, quá trình đô thị hóa cũng đã và đang kéo theo lượng rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp tăng cao, đòi hỏi cần áp dụng công nghệ xử lý rác mới thay thế cho biện pháp chôn lấp như hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và sức khỏe cho nhân dân.
  • Trước thông tin báo chí đưa vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra tại Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn khẩn.
  • (MangYTe) - Cảm thương trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 6 chị em cô bé Nguyễn Thị Yến trong bài viết: “Mẹ ch*t thảm vì xe tải, bố cũng đột ngột qua đời, 6 con thơ côi cút”, cộng đồng người Việt tại TP. Odessa, Ukraine đã gửi tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.900.000 đồng. Món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn bởi đó là tình cảm quý báu của bà con kiều bào xa quê dành cho gia đình các cháu.
  • (MangYTe) - Vợ vừa qua đời vì bị xe tải cán, 23 ngày sau chồng lại đột ngột bỏ đi sau 1 trận cảm bất ngờ để lại 6 đứa con thơ côi cút. Cảnh tượng tang thương khi bên bàn thờ nghi ngút khói là 6 đứa trẻ thơ đội khăn tang bố mẹ.
  • Tiếng hát mang tâm hồn sinh viên y khoa đến với mọi nẻo đường, từ giảng đường cho đến những con đường từ thiện và hành trình chữa bệnh cứu người sau này.
  • Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) sẽ tạo động lực phát triển các đô thị ở Bắc Giang, Móng Cái và Sapa.
  • Một đoạn chat có thật của một người với anh trai đang được thành viên của nhiều diễn đàn truyền cho nhau đọc. Theo thông tin trên một số diễn đàn người anh trai là SV năm 3 Trường ĐH Y Hà Nội. Đây là câu chuyện anh kể trong quá trình đi thực tập tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY