Như thông lệ mỗi năm, cứ tới tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3, chúng ta lại cùng nhau hưởng ứng Giờ - sự kiện môi trường lớn nhất thế giới. Giờ sẽ kéo dài trong vòng 1 tiếng, từ 20h30-21h30. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa giúp các bạn trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mà còn là dịp để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh trong cộng đồng.
Tuy nhiên, năm nay, chúng ta đã đón nhận một Giờ vô cùng khác. Giữa diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mọi hoạt động tụ tập đều bị cấm, các cửa hàng, trung tâm thương mại cũng đóng cửa, ngay cả phố đi bộ cũng không còn hoạt động.
Không cần chờ đến thời gian diễn ra sự kiện như hàng năm, các địa điểm của Hà Nội đã tắt điện từ sớm. Những nơi nổi bật có thể kể đến như Hồ Gươm, Tràng Tiền Plaza, Hàm cá mập, Nhà hát lớn... đều chìm trong bóng tối. Đường phố cũng vắng bóng bóng người và tuyệt nhiên không có hoạt động tập thể nào diễn ra.
Tại Sài Gòn, Giờ trái đất năm nay cũng diễn ra theo một cách rất khác. Tất cả các địa điểm mang tính đại diện của thành phố trước, trong và sau sự kiện đều chìm trong bóng tối. Đường xá vắng tanh, mọi người cũng hạn chế đi ra đường.
Chủ đề liên quan:
Covid 19 Covid 19 là đại dịch toàn cầu địa điểm Dịch Covid 19 diễn biến dịch Covid 19 tại Việt Nam giờ trái đất hà nội nổi tiếng sài gòn Sài Gòn vắng trái đất