1. Thử vàng có thể dùng lửa, thử phụ nữ có thể dùng vàng, thử đàn ông có thể dùng phụ nữ.
2. Đàn ông cần có tiền, vì có tiền rồi thì với ai cũng có duyên.
3. Người thân với nhau, nhắc tới tiền sẽ làm tổn thương tình cảm; người yêu với nhau, nhắc tới tình cảm sẽ tổn thương tới tiền.
4. Sự bất đồng trong quan điểm của chúng ta: cô ấy hi vọng tôi biến đất bùn thành vàng bạc; tôi hi vọng cô ấy xem vàng bạc là đất bùn.
5. Trẻ con xem đồ chơi là bạn bè, người lớn xem bạn bè là đồ chơi.
6. Hiện thực thì dùng tên thật nói toàn những lời giả dối, trên mạng lại dùng tên giả nói những lời thật lòng.
7. Lúc không có tiền, vợ kiêm thư ký; khi có tiền, thư ký kiêm vợ.
8. Người giàu sợ người khác biết họ có nhiều tiền; người nghèo sợ người khác biết họ không có tiền.
9. Người có tiền tới đâu cũng đều đang vật lộn vì tiền mỗi ngày.
10. Sống cho tốt vào một chút, bởi lẽ chúng ta sẽ ch*t rất rất rất lâu.
22. Tình yêu không phải trại tị nạn, chỉ muốn vào lánh nạn, bạn sẽ bị đuổi ra ngoài.
23. Thời gian luôn không ngừng trôi qua, còn con người ta thì lại cứ thích sống trong tiếc nuối.
24. Giá nhà càng ngày càng cao, vì vậy, "đàn ông tốt" cũng càng ngày càng ít…
25. Con chim dậy sớm thì có sâu ăn, nhưng con sâu dậy sớm sẽ bị chim ăn.
26. Chuột không bao giờ lãng phí khoảng thời gian buổi tối, còn chúng ta lại thích lãng phí 1/3 khoảng thời gian mỗi ngày.
27. Phụ nữ không ăn cơm trên thế gian này không thiếu, nhưng phụ nữ không "ăn giấm" (ghen) thì lại không có lấy một ai.
28. Kẻ địch hoặc tri kỉ, càng ít càng an toàn.
29. Giả ngốc, nếu làm tốt, người ta gọi đó là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh ch*t voi. Hiền như bụt, nếu làm quá tốt, người ta gọi đó là tẩm ngẩm tầm ngầm rồi voi dẫm ch*t lúc nào không hay.
30. Phương thức để hủy hoại tình bạn có rất nhiều, nhưng phương pháp triệt để nhất chính là vay tiền!
31. Giấc ngủ là một môn nghệ thuật, và đừng ai tự ngăn cản bước chân mình theo đuổi môn nghệ thuật này.
32. Lái xe không phải chuyện khó, khó là ở chỗ có người mới tập lái xe.
33. Một người tài giỏi như tôi đây, nếu muốn tìm được một người bội phục mình, thế thì cứ đi soi gương thôi là được! Bớt sĩ diện hão lại!
Mark
Chủ đề liên quan: