Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, chính quyền địa phương nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam đã có những biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus: các hàng quán, địa điểm công cộng đóng cửa, hạn chế tụ tập đông người, học sinh - sinh viên được nghỉ học, nhiều công ty còn cho nhân viên nghỉ không lương hoặc làm online tại nhà…
Vì thế, dịp này, nhiều sinh viên, người lao động đã tranh thủ về quê, bố mẹ và con cái ở thành phố cũng chủ yếu chỉ trong nhà. Sự trong đợt nghỉ dịch này khiến nhiều người cảm tưởng như… Tết về lần nữa. Chưa kể, khung cảnh phố xá ở nhiều thành phố và cả vùng ngoại thành, nông thôn vắng vẻ, người qua lại, tụ tập chỉ lác đác. Thời tiết ở miền Bắc còn se lạnh, man mát vào buổi sáng sớm. Ra đường mà ngỡ như 30 Tết!
Mà Tết thì lại gói bánh chưng. Tưởng đùa, nhưng có rất nhiều gia đình ở Việt Nam trong đợt nghỉ dịch này đã quây quần cùng nhau gói bánh, luộc như đón cái Tết thứ hai trong năm 2020. Những hình ảnh được chia sẻ trên MXH thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng:
Nỗi lòng của bao người đây, chỉ mong dịch sớm qua đi để đời sống được trở về bình thường, chứ đón ba cái mùng 1 rồi mà vẫn chưa hết Tết đây!
Chủ đề liên quan:
bánh chưng Covid 19 đón tết gia đình Gói Bánh gói bánh chưng luộc bánh chưng nghỉ dịch ở nhà quây quần tháng 3