Không thể phủ nhận rằng trên đời tồn tại rất nhiều người có đam mê nhưng lại vô tình thiếu đi tài năng thiên bẩm. Họ rất thích hát mặc dù… giọng rất dở, và nấu ăn cũng tương tự như vậy. Được vào bếp mày mò, chế biến các nguyên liệu thì thật thích, nhưng không phải ai cũng cho ra đời những thành quả ưng ý.
Cứ xem qua vài pha nấu nướng cực "toang" dưới đây là hiểu ngay!
Thấy trên mạng người ta có món "dưa hấu cá mập" dễ thương quá, đến lúc bắt tay vào làm mới biết khó đến cỡ nào!

Món bánh socola hình bộ lego xếp hình trong tưởng tượng và ngoài đời thật...
Đây là thành quả của tôi sau gần 1 tiếng đồng hồ bọc socola cho trái kiwi như hướng dẫn trên mạng...

Chiếc bánh cupcake hình chú rùa đáng yêu qua bàn tay của một cô gái hai mươi mấy nồi bánh chưng mới lần đầu vào bếp!
Còn đây là món "cơm cuộn gấu trúc" mà làm xong nhìn chẳng giống con gấu trúc tí nào!

Hình như ai đó đã ăn vụng mất mấy thanh socola của tôi rồi!

Gà này bị "đột biến gen" hay sao mà mất luôn phần lông vàng rồi?
Còn gì là nàng tiên cá tuổi thơ của biết bao người...

Khi bạn thích làm bánh kem kẹo dẻo nhưng điều kiện kinh tế không cho phép!

Bánh quy hình người tuyết trong trí tưởng tượng và sau khi bắt tay vào làm thử...


Món bánh tart cherry kem sau khi nướng xong thì cũng xác định... vứt hết vô sọt rác luôn!

Lỡ tay cho quá nhiều socola vào lò nướng và cái kết!

Nguồn: Tổng hợp
Theo Pháp luật & Bạn đọc
Copy link