Những lúc bình thường, tự tay cắt tóc cho bản thân đã là một trải nghiệm cực kì rủi ro, được cảnh báo là không dành cho những người yếu tim. Và tới thời kì cách ly xã hội để chống dịch như hiện tại thì tính rủi ro của nó cũng không hề giảm đi.
Nhưng biết làm sao được, phải dài dài thế này, các hàng quán cũng đóng cửa hết, không tự cắt thì tóc tai lộn xộn hết. Mà cắt thì rất có thể, sau khi hết 2 tuần giãn cách xã hội, bạn sẽ tự nguyện cách ly thêm 2 tuần nữa, vì tóc nhìn... "toang" quá! Giống như các nạn nhân tội nghiệp dưới đây chẳng hạn, một giây đưa kéo nhầm là không muốn nhìn mặt mình luôn...
Theo Trí Thức Trẻ
Chủ đề liên quan:
1 tháng cắt tóc chùm ảnh Dịch Covid 19 diễn biến dịch Covid 19 tại Việt Nam ở nhà relax thêm 1 tình hình Tôi Ở Nhà Tôi ở nhà vì Tổ quốc toionha