Trong sách Khuyến Phát Bồ Đề Tâm đã giải trình về rượu như sau: Rượu được tạo thành do 3 loại: 1- Ngũ cốc; 2- Trái cây; 3- Lá và thân cây. Mỗi loại gồm có nhiều thứ. Bản chất của những loại này khi đã được gây men, chúng sẽ kích thích tâm tính con người, sinh ra phóng dật. Vì thế không nên uống rượu
Rượu làm lợi thân tâm thì ít mà làm hại thân tâm thì rất nhiều, do đó chúng ta không nên uống. Chính Đức Phật đã dạy Ưu - bà - tắc Nan Đề Ca về 35 tác hại của rượu như sau:
1. Rượu là nguyên nhân làm cho của cải hiện tại bị tiêu hao, khánh kiệt. Vì sao thế? Vì khi uống rượu say người ta không thể giữ được chừng mực, sinh ra hoang phí vô độ.
10.Say rượu là nguyên nhân của ưu sầu vì trong lúc say làm những việc sai trái, đến khi tỉnh rồi thì cảm thấy hổ thẹn, lo âu.
17. Không biết tôn kính với chú bác và những bậc trưởng thượng, vì khi say thì tâm trí mờ mịt, không thể phân biệt phải trái.
31. Những người sáng suốt và những bậc hiền trí không tin dùng, vì hễ uống rượu vào thì sinh ra bướng bỉnh.
Vì rượu gây nên 35 lỗi lầm như vậy nên Đức Phật cấm các đệ tử uống rượu. Không chỉ có đạo Phật mà một số tôn giáo khác cũng có giới răn cấm uống rượu. Đấy là trên góc độ tôn giáo, tuy nhiên trên thực tế xã hội, không có điều luật nào khắt khe cấm tuyệt đối việc uống rượu. Công bằng mà nói thì rượu cũng là một trong những phương tiện tiêu sầu, làm sảng khoái tinh thần. Thế nhưng khi đã uống say ít ai có đủ bản lĩnh sáng suốt, làm chủ được hơi men, cảm xúc và làm chủ chính mình. Vậy nên Đức Phật mới khuyên răn chúng ta không nên uống rượu.
Chủ đề liên quan:
35 tác hại của rượu đức phật đức phật dạy về tác hại của rượu tác hại tác hại của rượu