Con người chúng ta, chẳng ai có thể chọn nơi sinh ra hay chọn trước bố mẹ cho mình cả. thế nên mới có cái gọi là "số phận", đưa đẩy mỗi người đến với những hoàn cảnh khác nhau, chẳng ai giống ai. bởi vậy, có những thứ với bạn có thể rất nhỏ bé, tầm thường nhưng với người khác lại thật đáng để mơ ước. chẳng hạn như Đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé trai chừng 4-5 tuổi đang gật gù ngủ chập chờn khi trông hàng cho mẹ. có lẽ, vì quá mệt, hoặc quá đói nên em đã chìm vào Nhìn bức ảnh kĩ hơn nữa, nhiều người còn nhận ra rằng món hàng của cậu bé thực sự vô cùng giản dị, toàn bộ là những món đồ chơi nhỏ xíu, chẳng có chỗ kê đặt đàng hoàng, được bày đơn sơ ra nền đất. từ đó nhiều người đã đoán rằng chắc Dân mạng cũng không quên để lại bình luận mong Thế mới nói, ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời khó khăn cần được sẻ chia và đùm bọc. họ - từ những
Chủ đề liên quan:
bán hàng bán hàng rong bé trai ngủ gật bé trai ngủ gật khi bán hàng giúp mẹ em bé giấc ngủ hàng rong hình ảnh xót xa kinh tế gia đình mưu sinh người lao động nghèo nhiều người nước mắt rơi nước mắt