Tâm sự hôm nay

Hãy là đàn bà khôn, biết điểm phấn, đánh son chứ đừng dại đánh ghen

Đàn bà cứ hơi tí lại nghĩ đến chuyện đánh ghen, thử hỏi ông chồng nào còn muốn sống chung mà chỉ muốn chăm chăm tìm bến lạ.

Hãy là đàn bà khôn, biết điểm phấn, đánh son chứ đừng dại đánh ghen

Ngày càng nhiều những vụ đánh ghen kinh hoảng gây xôn xao cộng đồng mạnh. bên cạnh những lời bênh vực chia sẻ người vợ bị chồng phụ tình theo gái, phải dùng đến chiêu đánh ghen để hả nỗi lòng, để dằn mặt, cũng là vô vàn những lời đáng trách với những bà vợ dại này.

Đàn bà ạ, sao phải khổ thế?

Hãy nghĩ về thủa còn mặn nồng, khi còn hẹn hò và được người ấy chăm sóc, nâng niu và hiện tại. Ngẫm một chút bạn sẽ thấy rõ được hai điều khác biệt về hình ảnh của mình. Còn son rỗi, chẳng phải bạn cũng rất đẹp, rất duyên, rất thu hút, biêt chăm lo cho mình chẳng kém gì những cô bồ xinh đẹp hiện giờ của chồng bạn cả. Thời son rỗi bạn cũng vô tư, vui vẻ, nồng nhiệt, đầy đam mê, và đó chính là điểm thu hút của bạn khiến bao chàng si mê trong đó có người chồng hiện tại. Thế nhưng, tại sao mọi thứ chóng tàn chỉ sau vài năm kết hôn?

Trước khi trách chồng phụ tình, hãy căn vặn mình có phải là một phần của lý do ấy không? đừng dại đánh ghen mà lại đổ thêm dầu vào lửa, dù có giữ được chồng bạn thì đó chỉ là xác khô, vì trái tim, tâm hồn anh ta đã lạc bước, không còn bên bạn nữa. đánh ghen ư? đàn bà ạ, sao phải khổ thế?

Liệu những tổn thương trên thân thể, tinh thần của cô gái xa lạ, xinh đẹp kia có khiến bạn hả hê và bớt tổn thương không? Chắc chắn là không? Vậy thì hãy mặc cho đôi ông bướm quấn lấy nhau và thương lấy mình một cách tích cực. Thậm chí học theo cách của họ,biết chăm chút bản thân, điểm phấn, đánh son, làm mới diện mạo, để đón nhận những điều tích cực luôn hiện hữu.

Cái đẹp diện mạo hữu hình, cái đẹp tâm hồn vĩnh cửu. Đã là đẹp thì không thể không có sức hút. Đừng tự làm mình xấu đi bởi những hành động hạ sách hay ủ rũ, u sầu để nhan sắc phải tàn phai. Chăm chút bản thân, yêu lấy mình cũng là một cách đơn giản, nhẹ nhàng, gọi tình yêu lạc lối quay về.

Trong cuộc sống ai cũng có thể phạm sai lầm, và hãy là người rộng lòng tha thứ nếu như trái tim ấy biết ăn năn. Có nhiều cách để khơi gợi sự chân thành trở về, trước hết vẫn là ở cách bạn làm.

Đàn bà khôn ngoan nên hiểu rằng càng lồng lộn đánh ghen càng chứng tỏ mình yếu thế. hãy bình tĩnh để cho người khác thấy bản lĩnh của mình. đẹp và kiêu hãnh, nếu đàn ông bội bạc mình vẫn là mình, cần thì giữ, không cần thì buông.

Theo Phương Vũ/ Gia Đình Việt Nam

https://giadinhvietnam.com/hay-la-dan-ba-khon-biet-diem-phan-danh-son-chu-dung-dai-danh-ghen-d122257.html

Theo Gia Đình Việt Nam

Link bài gốc

Copy link

https://giadinhvietnam.com/hay-la-dan-ba-khon-biet-diem-phan-danh-son-chu-dung-dai-danh-ghen-d122257.html

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-su-gia-dinh-38/hay-la-dan-ba-khon-biet-diem-phan-danh-son-chu-dung-dai-danh-ghen-361768)

Tin cùng nội dung

  • Chuyện vợ ngoại tình anh đã nghe xầm xì từ lâu. Lúc đầu, ông bạn nhậu chỉ ỡm ờ: “Mày phải xem lại vợ mày”. Anh gạt phắt...
  • Trong mắt nhiều đàn ông, đàn bà gồm hai loại: loại để yêu và loại chỉ… để không. Nếu không được yêu, cũng đừng bao giờ làm người dự trữ. Người cần mình, không thiếu, con yêu!
  • Sống với lũ đàn ông ích kỷ bị ám ảnh bởi cái màng trinh sẽ là một cuộc sống địa ngục suốt những năm tháng dài.
  • Không giống những cô gái ngoại tình khác, cô ấy không sợ, còn nhắn tin lại với giọng điệu thách thức, cô ấy còn vô cùng tự tin là chồng tôi yêu cô ấy.
  • Rạch tay, đánh ghen hay quyên sinh... chính là những chiêu trả thù tình đáng sợ vẫn tồn tại trong đời sống giới trẻ thời gian qua.
  • Nhà chồng có chị cả và ba anh em trai. Chồng tôi là út. Giàu út ăn, khó út chịu. Cái câu đó vận vào chồng tôi vô cùng nặng nề. Anh coi việc mình phải phụng dưỡng cha mẹ, lo toan trong ngoài là hiển nhiên.
  • Tôi tin vẻ đẹp không phải là bắt thời gian dừng lại. Không phải chúng ta đội lốt một ngoại hình trẻ hơn tuổi thật. Mà là ở mỗi tuổi, ta có được vẻ đẹp đúng lứa tuổi của mình.
  • Đàn bà ngốc có thể sống bám, nhưng không biết kiểm soát tiền của chồng. Đàn ông cũng lấy làm dễ chịu vì điều này. Dù gì thì cũng đỡ nguy hiểm hơn đàn bà độc lập tài chính.
  • Cô vợ ngốc nhà tôi tự mua hoa, mua quà rồi tự gửi tới cho mình. Cái cách viết thư sến súa giống trong phim tôi còn lạ gì. Tôi cứ mặc vợ diễn hài, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo thêm thắt vài câu.
  • “Bạn có biết người ngồi uống rượu với chồng thực ra là Trang Hạ không? Còn tất cả những độc giả đã có con cái, đang làm dâu mà mình hỏi, họ đều hình dung về Tết thế này: Chồng ngồi ở phòng khách, vợ tất bật trong bếp”.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY