Thông thường, cứ mỗi mùa hoa phượng nở là du khách lại đổ về Hải Phòng để tận hưởng những giờ phút thư giãn thú vị bên bãi biển Đồ Sơn gió lộng nước mát. Tuy nhiên, nơi đây không chỉ nổi tiếng là thành phố biển thích hợp để nghỉ dưỡng, mà còn là thiên đường ẩm thực vô cùng hấp dẫn mà mọi người khó có thể bỏ qua.
Cuối tuần qua, độc giả Ly Nguyễn đã có một chuyến đi ngắn xuống Hải Phòng để khám phá thế giới ẩm thực phong phú tại thành phố này. Chỉ trong vòng 24h ngắn ngủi, cô đã thưởng thức được 24 món ăn khác nhau với mùi vị độc lạ và màu sắc bắt mắt.
Theo Ly Nguyễn, đi xe máy và ô tô sẽ tiết kiệm thời gian và thoải mái hơn. Tuy nhiên, nếu đi theo nhóm đông và muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ, mọi người có thể chọn đi tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng với mức giá 85.000 VNĐ/người/chiều (ghế mềm điều hòa).
Để thuận tiện di chuyển, Ly Nguyễn và bạn bè đã quyết định thuê xe máy. Vì nhóm đông, lại đi vào cuối tuần nên phải thuê xe ở 2 điểm khác nhau là May Hostel và 81/384 Lạch Tray với giá 150.000-160.000/xe/ngày.
Du lịch Hà Giang: Trải nghiệm không thể bỏ qua nếu bạn đang kiếm tìm một cuộc sống an yên sau những ngày bộn bề
Linh Hân
Chủ đề liên quan:
ngon đến quên lối về