Lam đã ly hôn người chồng đầu tiên chỉ sau nửa năm chung sống. Sai lầm lớn nhất mà cô đã phạm phải là không nghe lời bố mình.
Bố Lam rất yêu con gái. Trước khi Lam kết hôn, ông từng vài lần gọi con rể tương lai tới nhà ăn cơm, tâm sự với cả 2 con về những dự định tương lai. Nhưng sau cùng, ông lại thở dài nói với Lam: "Con gái, đừng lấy người đàn ông này. Cậu ta sẽ không cho con hạnh phúc đâu. Bố cũng là đàn ông bố cảm nhận được".
Lam tuyệt nhiên không tin lời bố nói. Cô cho rằng ông ở thế hệ trước, nhìn người có nhiều sự suy xét, phán đoán cổ hủ. Lam bảo vệ bằng được tình yêu và ý kiến của mình.
Nhưng bố cô vẫn cương quyết: "Con chỉ tiếp xúc với gia đình người ta vài lần. Chỉ sau vài bữa ăn cùng nhau, con khẳng định rằng họ tốt? 1 người nói có thể không đáng tin nhưng 10 người đều nói thì con cần cân nhắc và xem xét lại gia đình họ. Lấy chồng không phải điều may rủi đâu".
Quả thật Lam cũng cảm nhận được bố anh hơi khó tính, mẹ anh có chút thực dụng nhưng như thế thì vấn đề có gì to tát lắm đâu. Cô ở với chồng chứ đâu sống với gia đình chồng. Chỉ cần có tình yêu của anh là đủ rồi.
Lam lén đi đăng kí kết hôn mặc kệ những phân tích phải trái của bố. Đến ngày buộc phải tổ chức đám cưới cho con gái ông còn dặn: "Nếu con thấy không ổn thì ly hôn càng sớm càng tốt, bố mẹ vẫn dang rộng tay đón con".
Ở cái tuổi 24, Lam còn quá non nớt để làm tròn bổn phận làm dâu. Nấu ăn vụng 1 chút, sáng dậy muộn 1 chút là sẽ bị mẹ chồng cô quát mắng.
Lúc đầu mới về, bố mẹ chồng gọi vợ chồng Lam ra nói chuyện rõ ràng, tuyên bố các con không phải đóng tiền ăn mà tất cả trên tinh thần tự nguyện. Lam thấy thế cũng phấn khởi lắm nhưng ai ngờ...
Ngày nào mẹ chồng cô cũng viện cớ công việc nọ kia để cho Lam đi chợ. Tuần nào bà cũng kêu đau chỗ này, đau chỗ khác để được con dâu biếu tiền.
Cứ đều đặn như thế toàn những khoản không đâu mà mỗi tháng Lam tốn đến 4 - 5 triệu với mẹ chồng. Lam có chia sẻ với chồng thì anh lại quát mắng cô, cho rằng cô hẹp hòi hoặc thậm chí bảo cô đổ oan cho mẹ anh.
Mới nửa năm chung sống mà Lam không khác gì con trâu ngựa trong cái nhà ấy. Gì cũng đổ lên đầu cô nhưng không ai tôn trọng cô cả.
Phụ nữ nên sống thực tế 1 chút, đừng có nghĩ tình yêu sẽ thay đổi được cả vũ trụ này. Thất bại nhưng không để bản thân mất niềm tin vào hôn nhân, Lam kết hôn lần 2 năm 29 tuổi.
Người đàn ông này so với chồng cũ Lam chắc hẳn là thua xa. Anh ấy không lãng mạn, ngọt ngào cũng không kiếm vài chục triệu mỗi tháng. Nhà anh ấy còn nghèo, mẹ bán rau ngoài chợ, bố 60 tuổi vẫn cặm cụi sửa mấy cái nồi cơm, quạt điện kiếm tiền qua ngày.
Có lẽ xuất phát điểm của họ bình dân nên cái bình dân đó len lỏi vào từng nhịp thở, mọi sinh hoạt sống khiến Lam được cảm thấy mình là "con người" đúng nghĩa.
Mẹ anh chẳng giàu nhưng bà sẵn sàng mang cả tiền lãi của buổi rau hôm ấy mua cho con dâu đôi chim bồ câu. Bố anh chẳng trí thức đạo mạo nhưng ông không ngại xắn tay nấu cơm cho con dâu lúc Lam bận. Còn chồng cô thì khỏi nói rồi, số tiền anh đưa về mỗi tháng vẻn vẹn 9 triệu nhưng tình yêu và sự chở che anh dành cho cô còn nhiều hơn thế.
Bản thân Lam lại không choáng ngợp trước cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy vì cô biết, mọi người nhà chồng đối xử tốt với Lam như vậy là do họ nhận ra tâm ý của cô, rằng người chân thành sẽ gặp được người chân thành. Đã vậy, Lam không thể để mẹ chồng thất vọng, cô không ngừng hoàn thiện bản thân, để mối quan hệ mẹ chồng - con dâu ngày càng hòa thuận.
1 ngày Lam gặp lại mẹ chồng cũ trong siêu thị. Bà vẫn vậy, vẫn nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Lam chào mẹ chồng cũ cho phải phép nhưng bà cũng không ngờ người đi bên cạnh cô là mẹ chồng mới. Bà chớp thời cơ mỉa mai, vạch tội Lam như 5 năm trước bà đã từng làm. Song câu trả lời thật thâm sâu: "May nhờ nhà bà chê mà nhà tôi mới có cô con dâu ngoan hiền, đức độ như vậy".
Trong cuộc sống này không phải ai cũng đủ can đảm để buông bỏ như Lam. Cũng không có quá nhiều người lấy lại niềm tin, cân bằng cuộc sống dễ dàng sau đổ vỡ hôn nhân. Đa phần họ đều chọn cách chịu đựng và hi vọng mong manh vào 1 ngày điều kì diệu xảy đến.
Đó chính là hành động vô trách nhiệm với bản thân mình. Cuộc sống không nhất thiết phải trải qua những bước lùi để trưởng thành hơn. Có những con đường vòng mà những người đi trước đã từng thử, từng sai lầm để cho bạn kinh nghiệm xương máu thì hãy nắm bắt lấy chúng.
Nếu không muốn thất bại, hãy tỉnh táo ngay từ khi được lựa chọn. Lấy chồng không phải lấy người đàn ông mình yêu mà là lấy cả nhà anh ta, chung sống cả đời với họ. Và đừng quên, nếu trót đi sai đường, đừng sợ, quay trở lại vạch ban đầu và xuất phát lại, muộn 1 chút còn hơn để cái sai trượt dài không thể tháo gỡ.
Chủ đề liên quan:
gặp lại mẹ chồng cũ nguyên nhân ly hôn sống cảnh mẹ chồng nàng dâu triết lý hôn nhân