Bố Hồi đầu về làm dâu, chúng tôi còn chưa mua được nhà ở thành phố nên tôi còn tiết kiệm chi tiêu, chỉ thỉnh thoảng mới mua quà được cho bố mẹ chồng. Khi đã có nhà và trả xong nợ nần rồi, tôi quyết định gửi cho ông bà mỗi tháng vài triệu để chi tiêu. Nhưng bà không nhận, bà bảo ông bà có lương hưu, chúng tôi ở thành phố cần nhiều khoản chi tiêu hơn, đặc biệt là 2 đứa con tôi còn đang tuổi ăn học tốn kém nên cứ để đó mà tiêu.
Em dâu cũng đồng tình, bảo rằng tôi không phải lo lắng về việc chăm sóc bố mẹ chồng, giờ ông bà còn khỏe, sau này nếu ông bà có ốm đau thì lúc đấy tôi thể hiện sự hiếu thảo cũng chưa muộn.
Nghe mọi người khuyên như vậy nên tôi không cố đưa tiền nữa. Thay vào đó, tôi quyết định trích mỗi tháng ra 2 triệu mua cho mẹ chồng gói bảo hiểm vì bố chồng đã vượt tuổi có thể làm hợp đồng rồi. Tôi nghĩ lỡ sau này ông bà ốm đau thì cũng có thể trông nhằm vào tiền bảo hiểm đó, cũng đỡ đần được phần nào.
Tôi về nhà nhờ chồng mượn sổ hộ khẩu và chứng minh thư của mẹ chồng đi photo công chứng, sau đó mua gói bảo hiểm. Vì mẹ chồng không có số điện thoại nên tôi đã điền số của em chồng vào hợp đồng để khi họ gọi điện kiểm tra, em ấy có thể đưa máy cho bà.
Mọi việc tôi cứ tưởng đơn giản, thậm chí còn nghĩ khi biết tin, mẹ chồng sẽ rất vui mừng vì con dâu quan tâm như thế. Trên đời mấy ai đã nghĩ tới việc mua bảo hiểm cho mẹ chồng.
Thế mà không ngờ, trưa nay đang ngồi ăn cơm trưa một mình tại văn phòng thì tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng. Tôi vừa nghe máy, bà đã mắng tôi là trục lợi trên sức khỏe của bà. Tôi không hiểu gì hết, hỏi đi hỏi lại cũng không nghe rõ sự việc. Cho tới khi bà mắng chán và đòi từ mặt tôi thì bà mới cúp máy.
Sau đó em chồng gọi lại cho tôi, hỏi có phải tôi mua bảo hiểm cho mẹ? Em ấy kể lại rằng nay người ta gọi điện xác minh, không ngờ bà giãy nảy lên, bảo rằng còn chưa già, chưa ốm đau mà con dâu đã mong mẹ chồng ch*t để hưởng tiền bảo hiểm. Mặc kệ họ thuyết phục ra sao, bà cũng không đồng ý và đòi hủy hợp đồng.
Tôi vội vã gọi điện nói chuyện với chồng thì anh bảo cũng vừa nhận được điện thoại của mẹ bảo rằng không nhận con dâu nữa, từ giờ chồng tôi có về quê thì không được đưa tôi theo cùng.
Trời ơi, tôi đâu có ngờ bà phản ứng như vậy. Tôi cũng sai lầm khi không nói trước hỏi ý kiến bà, nhưng có phải vì tôi mong bà ch*t đâu, sao bà không hiểu tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi. Giờ phải giải thích với bố mẹ chồng như thế nào đây hả mọi người?
Chủ đề liên quan:
bảo hiểm bố mẹ chồng cho mẹ chứng minh thư con dâu hi vọng hủy hợp đồng không ngờ mẹ chồng mua bảo hiểm quan tâm Sổ hộ khẩu tiền bảo hiểm tiết kiệm chi tiêu