Giả sử có hai chàng trai, một người lạnh lùng, bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm bạn nhưng lại để ý đến từng tiểu tiết, người còn lại ở cạnh bạn 24/24, yêu ghét hận thù gì để biểu hiện ra mặt. Chưa kể cả hai đều có thanh xuân gắn bó cùng bạn, ngoại hình điển trai không kém cạnh ai, nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai?
Khán giả khi xem tam giác tình yêu của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà cũng đang đau đầu giải bài toán này giúp Tiêm Tiêm, bạn muốn nghe quan điểm họ thế nào không?
Từ đầu đến cuối, tôi cảm thấy con người của Lăng Tiêu có chút không rõ ràng. Ngoại trừ Tử Thu và Tiêm Tiêm ra, cậu ấy dường như không có bạn bè. Dẫn tới việc cậu ấy có nhiều hành động không khó giải thích rõ, ví như nỗi hổ thẹn vì sự ra đi của Tử Thu, sự bức bách mà cha cậu mang lại hay cả những lời khuyên của bạn bè nữa…
Ở bên Tử Thu, Tiêm Tiêm sẽ hạnh phúc hơn. (Nguồn: Zhihu)
Cậu ấy giống như một người máy ngoan ngoãn không có cảm xúc, dù là bà hay mẹ hay thậm chí là chú đi nữa thì bất cứ ai cũng có thể nói đủ thứ để thuyết giảng cậu cả.
Gia đình Lăng Tiêu tương đối phức tạp. (Nguồn: Zhihu)
Theo tôi, dù là hẹn hò hay kết hôn đi nữa thì Tử Thu mới là lựa chọn phù hợp nhất. Còn kết hôn với Lăng Tiêu, với gia đình phức tạp như vậy Tiêm Tiêm sẽ khổ cực lắm. Lại thêm cái tính cách không thể từ chối mẹ và em gái của Lăng Tiêu, thì với cuộc sống hiện thực, e là hôn nhân của hai người sẽ chật vật thôi.
Copy link
Chủ đề liên quan:
Đàm Tùng Vận Lấy Danh Nghĩa Người Nhà 2020 Phim tình cảm phim trung quốc phim truyền hình phim truyền hình trung quốc tống uy long Trương Tân Thành