V
Tham gia hoạt động từ thiện giúp đỡ học sinh khó khăn cũng giúp chị Loan đỡ nhớ nghề.
Trong đó có khoảng 10 tác phẩm được phổ nhạc và trở thành “món ăn” cổ vũ tinh thần rất lớn trong cuộc chiến chống đại dịch.
Hình ảnh em bé trong khu cách ly ở Điện Biên, những “chiến sĩ” áo trắng trên tuyến đầu, TP Hồ Chí Minh trong “cơn cuồng phong” đại dịch… Tất cả đều được tái hiện đầy chân thực và xúc động trong thơ của chị Nguyễn Thị Loan (Điện Biên). Nhiều tác phẩm trong số đó đã gây hiệu ứng mạnh và được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, giới thiệu đến công chúng trong thời gian gần đây.
Đam mê thơ từ nhỏ, bất cứ điều gì trong cuộc sống để lại ấn tượng đều được chị Loan ghi chép lại bằng thơ. Đó chính là lý do nhiều người nhận xét thơ của chị rất… đời.
Thời điểm từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Giữa cơn “cuồng phong” đại dịch, không ít hình ảnh, câu chuyện được chia sẻ mạnh mẽ đã liên tiếp tạo ra những cung bậc cảm xúc đặc biệt cho cộng đồng, xã hội.
Không đứng ngoài thời cuộc, chị Loan cho ra đời hàng trăm tác phẩm mang tính thời sự về đại dịch. Trong số đó, có gần 10 tác phẩm được nhạc sĩ phổ nhạc thành những ca khúc đầy xúc động, cổ vũ tinh thần chống dịch, như: Thay lời muốn nói; Xin đừng trách chúng tôi; Về quê mẹ đi em… Lời ca ý nghĩa, kịp thời đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng cảm, chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.
Gần đây nhất là tác phẩm “Cả nước hướng về nơi ấy” được chị Loan sáng tác ngay trong đêm 21/8, sau khi xem hàng loạt hình ảnh, thông tin về diễn biến dịch tại TP Hồ Chí Minh. Vài ngày sau, tác phẩm cũng đã được nhạc sĩ Huy Thông phổ nhạc.
“Có nơi nào như nước Việt Nam tôi?/ Trong mất mát đau thương triệu triệu người đoàn kết/ Vì một ngày mai... dịch tan là trên hết/ Cả nước hướng về nơi ấy, miền Nam… Có những nỗi đau không thể thốt thành lời/ Và có những niềm tin đã được tạc thành tượng đài trong lòng người dân Việt/ Sài Gòn đau... Sài Gòn ơi có biết/ Cả dân tộc đang hướng về...”.
Những lời thơ giản dị, mộc mạc, nhưng lại đầy xúc cảm, như nói thay lời của hàng vạn trái tim. “Là người dân tôi rất tin vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Nhà nước. Và tôi cũng như triệu triệu đồng bào Việt Nam, rất tin vào quân đội, bác sĩ, những người trên tuyến đầu. Họ sẽ cùng các cấp, ngành mang lại niềm vui chiến thắng cho Sài Gòn và cho đất nước” – chị Loan tâm sự.
Vì cho rằng mình không phải nhà thơ, mà chỉ là người yêu thơ nên theo chị Loan thì trước kia chị chỉ ghi chép vào sổ để tự lưu lại. Những năm gần đây, chị viết trực tiếp trên Facebook cá nhân để chia sẻ với bạn bè. Nhất là trong giai đoạn khó khăn này, chị càng muốn truyền đi rộng hơn những thông điệp tích cực.
“Dịch bệnh thì không ai mong muốn. Nhưng khi nó đến, thì tôi nghĩ nên vui vẻ tìm cách sống chung, thay vì kêu than, trách móc nhau. Tôi sử dụng thơ để truyền đạt, vì nó là sở thích của bản thân, nhưng tôi nghĩ những vần thơ mềm mại sẽ khiến mọi người dễ tiếp nhận, sẻ chia và xúc cảm hơn” – chị Loan bộc bạch.
Sinh ra là lập gia đình tại vùng quê Hải Dương. Cuộc sống khốn khó, vợ chồng chị Loan quyết định bán nhà, dắt díu nhau lên Điện Biên lập nghiệp khi con trai đầu lòng vừa tròn 5 tháng tuổi.
“Tôi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ở Hải Dương, đã có vài tháng đi dạy tại vùng cao tỉnh Hà Giang, nhưng nhà neo người, xa gia đình mãi không được tôi lại quay về quê. Rồi sau quyết định cùng chồng lên Điện Biên tìm kiếm cơ hội. Lúc đi, bán nhà chỉ được vài triệu đồng, thế mà 2 vợ chồng cũng làm liều dắt díu đứa con thơ và bố chồng già yếu lên đường” – chị Loan tâm sự.
Ngày ấy giao thông ở Điện Biên chưa thuận tiện như bây giờ, cả nhà chị Loan phải mất 2 ngày dòng dã mới tới nơi. Chị mang theo hồ sơ có tấm bằng sư phạm, với bao hy vọng.
Ngôi trường đầu tiên và cũng là duy nhất chị đặt hồ sơ xin việc là THCS Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Thế rồi, chờ mãi không thấy gọi, chị cố liên hệ nhiều lần sau đó nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu.
“Không có gì trong tay, số tiền mang lên cũng hết, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác để mà cứ ngồi chờ mãi, nên đành gác lại tấm bằng sư phạm, đi buôn kiếm sống qua ngày” – chị Loan kể.
Ban đầu, anh chị lợp “túp lều” tạm ở một khu chợ dân sinh ngay giữa trung tâm thị xã Điện Biên Phủ (nay là TP Điện Biên Phủ). Hàng ngày, 2 vợ chồng dậy sớm, đón mua rau quả của nông dân, rồi mang ra chợ bán lẻ.
“Vật lộn” vài năm, có khoản tiền nhỏ tích lũy, anh chị chuyển sang đầu tư đủ nghề khác nhau để nuôi con ăn học. Chị Loan sinh bé thứ 2 trong hoàn cảnh còn bộn bề khó khăn. Song như chị chia sẻ thì suốt những năm tháng cơ cực ấy, thơ chính là người bạn, để chị thả hết mọi muộn phiền, lấy lại tinh thần tiếp tục cuộc sống.
“Khát khao làm cô giáo vẫn âm ỉ cháy trong tôi mà không theo được, nên tôi đành gửi gắm vào thơ. Đến giờ, tôi chẳng nhớ mình sáng tác bao nhiêu tác phẩm dành tặng giáo viên nữa. Nhớ nghề, tôi viết. Nhìn thấy hình ảnh, hoặc nghe bạn bè kể về công việc, cuộc sống của giáo viên nơi này, nơi kia tôi cũng viết” – chị Loan bộc bạch.
Chị kể, khoảng 7 năm trở lại đây, cuộc sống ổn định và có điều kiện hơn thì chị bắt đầu đi từ thiện. Chủ yếu là chị tự liên hệ hoặc tham gia cùng các nhóm thiện nguyện để tổ chức các chương trình trao quà, chia sẻ khó khăn với thầy và trò tại các trường vùng cao.
Đầu năm học này, ngay khi vừa chứng kiến hình ảnh các cô giáo vùng cao chia sẻ về hành trình đến trường của mình, chị Loan lại gửi tặng những vần thơ đầy ấm lòng qua tác phẩm “Người giáo viên vùng cao”: “Hết hè rồi lại về bản tôi ơi/ Cõng con chữ sao nặng nề đến vậy?/ Con đường đèo mùa mưa này trơn nhẫy/ Đất đá thành bùn cứ sình tận tới… tim”.
Ngôi nhà chị Loan nằm trong con hẻm nhỏ ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ. Đây cũng là cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo lớn nhất tại Điện Biên do cậu con trai chị Loan gây dựng lên, sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học (Đại học Đà Lạt) và du học ở Hàn Quốc về.
Hiện nay, cơ sở đã được chuyển giao cho vợ chồng chị quản lý, để con trai yên tâm công tác tại Viện Nghiên cứu sinh y dược học phân tử (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Cô con gái thứ 2 năm nay học lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Không chỉ với bề dày thành tích học sinh giỏi ở các năm học phổ thông, Diễm My (con gái chị Loan) còn đoạt giải ở nhiều cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, 10, 11, thi giải Toán trên máy tính cầm tay…
“Cháu đang học chuyên Tiếng Trung, nhưng cũng đam mê thêm bộ môn Tiếng Anh. Mục tiêu hướng đến của cháu là Trường Đại học Ngoại thương, Khoa Kinh tế đối ngoại. Hiện, cháu đã đăng ký thi lấy chứng chỉ IELTS, nhưng do dịch nên phải lùi đến 4 lần rồi” – Diễm My chia sẻ.
Để con gái phát triển vốn tiếng Anh theo sở thích, chị Loan đã thường xuyên cùng con đến các điểm di tích lịch sử, để con gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện cùng khách du lịch người nước ngoài.
“Thời gian vừa rồi dịch bệnh phức tạp, khách du lịch hạn chế, các điểm di tích cũng đóng cửa nên tôi cho cháu chuyển hướng sang hình thức giao lưu với bạn bè online” – chị Loan cho hay.
Còn theo chia sẻ của Diễm My, em hoàn toàn thoải mái với phương pháp giáo dục của mẹ mình.
“Mẹ không bao giờ tạo áp lực mà chỉ rèn luyện tính tự lập, giáo dục về những kỹ năng sống và tôn trọng mọi quyết định của em. Em cũng học được tính nhân văn và tinh thần lạc quan trong thơ của mẹ. Vì thế, khi gặp khó khăn hoặc việc không hài lòng trong học tập, em đều dễ dàng vượt qua” – Diễm My thổ lộ.
Mang cuộc sống vào thơ và lấy chính cái nhân văn trong thơ của mình để giáo dục con cái, giờ đây chị Loan không chỉ sở hữu “gia tài” thơ thời sự đồ sộ, mà còn trở thành người mẹ của những đứa con “bao người ước”.
Chủ đề liên quan:
Copyright © 2025 - Công ty cổ phần Công nghệ và Thông tin EduMax (MST: 0109336142)
Địa chỉ: Số 3 ngõ 2 phố Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Quang Đô, Email: mrtranquangdo[at]gmail[dot]com - mobile/telegram/zalo: 0912.12.19.83
Website đang hoạt động thử nghiệm (demo), Mạng Y Tế đang phối hợp và chờ cấp giấy phép Trang Thông Tin Điện tử tổng hợp của Sở TTTT Hà Nội
Lưu ý: Thông tin trong mangyte.vn chỉ mang tính tham khảo.
Người xem không được tự chẩn đoán hay điều trị mà cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Ghi rõ nguồn mangyte.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.