Vài lần chúng ta luôn muốn trốn khỏi gian bếp chỉ để có một bữa ăn ngoài chất lượng, chẳng phải đụng tay chân làm bất cứ việc gì. Cảm giác thật thích khi bạn bước chân vào một nhà hàng nào đó, được chăm chút như những "thượng đế", chỉ cần ngồi chờ đồ ăn hiện ra trước mặt rồi tha hồ "đánh chén". Tuy nhiên đó chỉ là trong trí tưởng tượng mà thôi. Trên thực tế, từng không ít lần các thực khách phải ngậm ngùi thừa nhận: Thà ăn ở nhà còn hơn!
Cứ xem qua vài trường hợp dưới đây là bạn sẽ hiểu ngay!
1. Thấy cái bánh này nhạt quá nên tôi xin nhân viên cho thêm xíu muối. Kết quả là anh ta rắc vào… cả tấn muối! Rồi ăn gì nữa?

2. Khi tôi order thêm gấp đôi cafe espresso và đây là những gì họ mang ra…

3. Order món kem và yêu cầu nhà hàng nhớ lấy loại ốc quế, kết quả họ mang ra kem và ốc quế để riêng!

4. Nhà hàng này không định nghĩa được "thêm một chút sốt mayonnaise" là như thế nào à?

5. "Làm cho tôi một cái hot dog với mù tạt" và đây là thành phẩm…

6. Đôi lúc, hình minh hoạ cũng chỉ là… minh hoạ, còn thực tế thì khác "một trời một vực".

7. Định nghĩa về một cái "bánh nướng phô mai" của nhà hàng này thật lạ lùng nhỉ?

8. Order một cái burger và có dặn kỹ là cho ít sốt mayonnaise thôi, thế là đã được toại nguyện. Ít đến nỗi chả dính răng nữa!

9. Bạn gái tôi muốn mua một cái bánh taco chay, thế là nhà hàng này liền kẹp vài cọng rau vào giữa như cho có!

10. Thấy sốt phô mai ít quá nên tôi mở lời xin thêm, khi nhà hàng này mang ra bàn trở lại cứ cảm giác như mình vừa bị "dằn mặt"?!

Nguồn: Brightside
Theo Pháp luật & Bạn đọc
Copy link